
Một trong những trận giao hữu phức tạp nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha cuối cùng đã được “giải cứu” thành công. Cuộc đối đầu với Ai Cập, dự kiến diễn ra vào ngày 31/3, tưởng chừng đổ vỡ hoàn toàn nhưng đã được hai liên đoàn thống nhất tổ chức trên sân RCDE của Espanyol.
Ban đầu, trận đấu này được lên kế hoạch tổ chức tại Lusail (Qatar) vào ngày 30/3. Tuy nhiên, kịch bản nhanh chóng sụp đổ, đẩy cả hai đội vào thế bị động. Thậm chí, phía Ai Cập từng tuyên bố hủy kèo, trong khi tại đại bản doanh Las Rozas, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng coi đây là nhiệm vụ bất khả thi.
Dẫu vậy, bước ngoặt xuất hiện vào phút chót khi cả hai HLV, Luis de la Fuente và Hossam Hassan, cùng gây sức ép để trận đấu được diễn ra. Cả hai đều xem đây là bài test quan trọng trong đợt tập trung quốc tế này.
Trước đó, sau khi trận Finalissima bị hủy, Tây Ban Nha đã nhanh chóng sắp xếp thi đấu với Serbia ngày 27/3. Trong khi đó, phía Ai Cập cũng xác nhận nhận được lời mời sang châu Âu thi đấu. Mọi thứ tưởng như thuận lợi cho đến khi hàng loạt vấn đề phát sinh.

Khó khăn lớn nhất đến từ yếu tố hậu cần và thủ tục. Trong bối cảnh tháng Ramadan khiến hoạt động hành chính tại Ai Cập và Saudi Arabia bị hạn chế, các thủ tục di chuyển trở nên phức tạp. Đội tuyển Ai Cập phải thi đấu với Saudi Arabia tại Jeddah ngày 27/3, trước khi bay sang Tây Ban Nha. Việc xin visa và đảm bảo lộ trình hợp lệ buộc các đại sứ quán Tây Ban Nha tại Cairo và Riyadh phải trực tiếp can thiệp.
Chưa dừng lại ở đó, một rào cản khác đến từ quy định của FIFA. Theo luật, một đội tuyển không được phép thi đấu các trận giao hữu thuộc hai liên đoàn khác nhau trong cùng đợt tập trung. Việc Ai Cập chơi tại châu Á (gặp Saudi Arabia) rồi sang châu Âu (gặp Tây Ban Nha) khiến hai bên phải xin cấp phép đặc biệt.
Sau tất cả, mọi vướng mắc đã được tháo gỡ. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ai Cập sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu lần thứ hai hai đội gặp nhau trong lịch sử. Lần gần nhất là trước World Cup 2006, khi Tây Ban Nha thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Raul và Antonio Reyes.
























