
Đối với đội trưởng Fluminense, đó là giấc mơ tuyệt vời nhất trước khi treo giầy. Ở tuổi 41, Silva vẫn miệt mài chinh chiến ở giải VĐQG Brazil. Mùa này, anh thi đấu tổng cộng 45 trận, ghi được 4 bàn trên mọi đấu trường.
Silva cũng không quên nhấn mạnh rằng, bản thân rất mong muốn một ngày nào đó trở thành HLV trưởng của PSG, đội bóng đá đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. “Tôi tự hào vì đã là một phần của PSG. Tôi còn tự hào hơn nữa khi thấy đội bóng tỏa sáng. Và tôi ước một ngày nào đó sẽ được làm HLV trưởng của PSG”, Silva chia sẻ.
France Football: 9 năm trước, ở Belo Horizonte, sau trận đấu Brazil vs Argentina (3-0), anh đã nói với chúng tôi thế này: “Tôi hy vọng sẽ chơi bóng đến năm 40 tuổi, giống như Maldini!”. Vậy nên đó không phải là chuyện đùa.
Thiago Silva (cười): Thật buồn cười vì chúng tôi vừa mới nói về điều đó với đội bóng của tôi (Fluminense). Chúng tôi đã thảo luận về Paolo Maldini và giai đoạn cuối sự nghiệp của tôi. Ý tưởng chơi bóng càng lâu càng tốt bắt nguồn từ khi tôi đến Milan năm 2009. Maldini chỉ còn chơi 6 tháng cuối sự nghiệp, và tôi thì không đủ điều kiện để thi đấu.
Nhưng Carlo Ancelotti đã yêu cầu tôi có mặt ở tất cả các trận đấu, tại San Siro và sân khách, để quan s