Ở một bên Đại Tây Dương, Bayern Munich bắt đầu chiến dịch Champions League với Chelsea trong một trận chiến của những gã khổng lồ châu Âu. Đây sẽ là lần đầu tiên Bayern tham dự giải đấu lục địa này sau 16 năm mà không có Muller, cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử CLB.
Vài giờ trước đó và cách Allianz Arena khoảng 5.000 dặm, Muller, giờ là một cầu thủ của Vancouver Whitecap, đang mặc đồng phục cho một giải đấu hoàn toàn khác: Cúp vô địch Canada. Anh được cho nghỉ trong trận bán kết lượt về với tỷ số 4-0 trước Forge FC, một CLB của Giải Ngoại hạng Canada bắt đầu thi đấu vào năm 2019, và giờ đây lại có một trận chung kết khác trước mắt, trận chung kết mới nhất trong một sự nghiệp đầy ắp những trận đấu như vậy.
Nỗi nhớ về vinh quang trong quá khứ có thể là một yếu tố phổ biến đối với các cầu thủ kỳ cựu. Muller đã trở lại Munich trong kỳ FIFA Day để tập luyện với CLB duy nhất mà anh từng biết đến trong sự nghiệp chuyên nghiệp cho đến tháng 7.
Bạn có thể nghĩ rằng một chuyến thăm như vậy sẽ khơi dậy nỗi nhớ nào đó. Nhưng với Muller, việc đưa ra những giả định là một điều ngốc nghếch.
"Tôi không nghĩ về những gì không có trong cuộc sống của tôi vào lúc này", anh nói, bác bỏ hoàn toàn ý niệm đó. "Điều đó sẽ thật ngớ ngẩn".
Mặc dù chỉ mới rời CLB mà anh đã chơi 756 lần, Muller đang lao đầu vào những môi trường, đồng đội và giải đấu mới.
"T&oci