
Được biết đến trong suốt sự nghiệp thi đấu với biệt danh "chó Pit Bull", Edgar Davids là một tiền vệ người Hà Lan năng động và đầy máu lửa. Anh là một phần của đội hình Ajax đã đánh bại AC Milan để vô địch chung kết Champions League năm 1995.
Tuy nhiên, tài đi cùng với tật, Davids cũng chắc chắn có thể giành một suất trong đội hình tiêu biểu mọi thời đại dành cho những người bị đuổi khỏi sân nhiều nhất. Sau khi từng chơi cho AC Milan và Juventus, Davids kết thúc sự nghiệp tại Barnet, nơi sau này anh cũng làm HLV.

Đáng nói, Davids không hề bớt nóng nảy khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng cho CLB này - trận thua 1-2 trên sân Salisbury vào năm 2013. Sau khi đã bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi, Davids bị đuổi khỏi sân bằng thẻ vàng thứ hai vì phản đối trọng tài. Ngay sau đó, anh tuyên bố giải nghệ.
Felipe Melo là một tiền vệ phòng ngự người Brazil đã kinh qua rất nhiều CLB. Ở bất cứ nơi nào, Melo cũng đều rất thích những màn gây gổ. Điều này được thể hiện rõ ràng vào năm 2024, khi đang chơi cho Fluminense, anh đã xô ngã nhân viên báo chí của đối thủ.

Đây không phải là hành động của một chàng trai trẻ bồng bột. Melo đã 40 tuổi vào thời điểm xảy ra sự cố này. Đó là hành vi nhất quán nhất trong suốt sự nghiệp của Melo. Từ những cú đá karate cho đến những cú đấm, Melo đã làm điều đó liên tục và bị đuổi khỏi sân như cơm bữa.
Thẻ đỏ đáng chú ý nhất của Melo là khi đang chơi cho ĐT Brazil, lúc anh giẫm lên Arjen Robben trong trận tứ kết World Cup 2010.
Pablo Alfaro là một trung vệ người Tây Ban Nha có sự nghiệp kéo dài từ năm 1989 đến 2007. Mùa giải 1995/96, khi chơi cho Racing Santander, là một mùa giải đặc biệt "hiệu quả" đối với Alfaro, khi anh nhận 3 thẻ đỏ.

Một trong những lần bị đuổi khỏi sân đó xảy ra chỉ sau 6 phút, trong trận thua 1-3 trên sân Real Valladolid. Alfaro đã lặp lại thành tích 3 thẻ đỏ đó trong mùa giải 99/00 khi chơi cho Merida ở giải hạng hai Tây Ban Nha. Một lần nữa, trong một trận đấu ở mùa giải đó, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay trong hiệp một. Về cuối sự nghiệp, và số lượng thẻ đỏ của Alfaro không có dấu hiệu giảm bớt. Thậm chí, Alfaro còn phải đặt câu hỏi liệu bóng đá có đang trở nên quá mềm yếu hay không khi trọng tài liên tục rút "lì xì" cho anh.
Sergio Ramos là cầu thủ khiến Lionel Messi tức giận nhiều nhất. Không có gì ngạc nhiên, Ramos là một mối đe dọa, chưa kể là một cầu thủ xuất sắc và là một nhà vô địch. Anh đã giành được mọi thứ với Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha – bao gồm World Cup và Champions League.

Ramos cũng đóng góp một số lượng bàn thắng ấn tượng đối với một hậu vệ, ghi 120 bàn trong 820 trận cấp CLB. Chưa kể 23 bàn cho Tây Ban Nha. Với tinh thần cạnh tranh cao độ, Ramos đặc biệt yêu thích khía cạnh thể chất của trận đấu và dường như rất thích tắc bóng... trượt. Tất nhiên, anh đã phải trả giá rất nhiều cho việc luôn sống ở ranh giới thiện ác, và vẫn phải trả giá, với 30 thẻ đỏ trong sự nghiệp và con số vẫn chưa dừng lại.
Với con số 46 thẻ đỏ được rút ra trong sự nghiệp của mình, Gerardo Bedoya được coi là một trong những cầu thủ chơi xấu nhất mọi thời đại. Để bào chữa cho Bedoya, một trong những lần bị đuổi khỏi sân đó là khi anh thực hiện với tư cách là một HLV.
Vì vậy, công chúng có thể lập luận rằng Bedoya chỉ bị đuổi khỏi sân 45 lần với tư cách cầu thủ. Kể cả như vậy, thật khó tin rằng một cầu thủ có thể tiếp tục hành xử theo cách khiến họ bị đuổi khỏi sân thường xuyên đến vậy.

Bi kịch lớn nhất là điều này làm lu mờ đi những thành tựu của Bedoya với tư cách là một cầu thủ. Anh là một phần của ĐT Colombia đã giành Copa America duy nhất của họ vào năm 2001, ghi bàn mở tỷ số trong trận bán kết thắng Honduras.






















