Zach năm nay 18 tuổi và đã góp mặt trong chiến thắng 3-1 của U19 xứ Wales trước Thổ Nhĩ Kỳ tại Belle Vue ở Rhyl trong trận đấu cuối cùng của vòng loại U19 EURO 2025. Các bàn thắng của ngôi sao trẻ Freddie Issaka (Plymouth), tiền đạo Gabriele Biancheri (Man United) và Elliot Myles (Norwich) đã đủ để mang về chiến thắng cho U19 xứ Wales, đội chủ nhà của bảng đấu.
Sau khi để thua trước U19 Anh và U19 Bồ Đào Nha, đội U19 của Chris Gunter đã đứng thứ ba tại bảng G với 1 trận thắng và 2 trận thua. Kết quả này là không đủ để U19 xứ Wales giành được vé tham dự vòng chung kết. U19 Anh là đội duy nhất của bảng đấu có vé tham dự ngày hội bóng đá trẻ châu Âu tại Romania vào tháng 6 tới.
Zach, người có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ cánh, đã được điền tên vào đội hình xuất phát, thi đấu khá tốt nhưng nhận thẻ vàng ngay trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Truyền nhân nhà Giggs cũng đủ điều kiện để chơi cho đội tuyển Anh, nhưng cho đến nay vẫn đang phát triển qua các cấp độ trẻ với đội tuyển xứ Wales. Zach không ra sân trong trận thua 0-2 của U19 xứ Wales trước U19 Anh tuần trước, nhưng đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thua 0-1 trước U19 Bồ Đào Nha và chiến thắng trước U19 Thổ Nhĩ Kỳ.
Anh là một trong số nhiều ngôi sao trẻ xứ Wales hy vọng sẽ tiếp bước cha mình. Những cái tên khác bao gồm Charlie, con trai của Robbie Savage và Lewis, con trai của Jason Koumas, những người từng chơi ở cấp độ cao nhất của bóng đá xứ Wales.
Zach đã gắn bó với Sheffield United kể từ khi rời học viện của Man United vào năm 2023. Mẹ anh là Stacey Cooke - người vợ đầu của Gigg và cũng có một cô con gái Libby với cựu cầu thủ bóng đá người xứ Wales.