
Al Nassr nhập cuộc chủ động nhưng gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức khá kín kẽ của Al Fateh. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tìm cách khai thác hai biên, song phải chờ đến cuối hiệp 1 mới phá được thế bế tắc.
Phút 37, Salem Al Najdi thực hiện quả tạt chính xác để Angelo xuất hiện trong vòng cấm. Tiền vệ người Brazil tung cú vô-lê quyết đoán vào góc gần, mở tỷ số cho Al Nassr. Chỉ 3 phút sau, Joao Felix nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý cá nhân ấn tượng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha xỏ háng một hậu vệ Al Fateh trước khi dứt điểm ở góc hẹp, đưa đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.
Sau giờ nghỉ, Al Nassr thi đấu ung dung hơn. HLV Ange Postecoglou lần lượt rút Joao Felix và Kingsley Coman khỏi sân nhằm giữ sức cho các trụ cột. Nhưng sự điều chỉnh này không khiến sức tấn công của đội chủ nhà suy giảm.

Phút 73, Samu Costa khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo cho Al Nassr. Tiền vệ người Bồ Đào Nha băng lên từ tuyến hai rồi tung cú sút căng sau pha làm tường của Abdullah Al-Hamdan, ấn định chiến thắng 3-0. Trên khán đài, Ronaldo nở nụ cười đầy mãn nguyện trước bàn thắng của đồng đội.
Các con số thống kê cho thấy chiến thắng của Al Nassr hoàn toàn xứng đáng. Đội chủ nhà kiểm soát 60% thời lượng bóng, tung ra 18 cú dứt điểm với 9 lần trúng đích, trong khi Al Fateh chỉ có 7 pha dứt điểm và 3 lần đưa bóng đi đúng hướng.
Chiến thắng 3-0 trước Al Fateh là màn khởi đầu đáng khích lệ cho HLV Postecoglou trong nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr. Sau màn ra quân tưng bừng này, đội bóng của Ronaldo sẽ hướng tới trận gặp Al Draih tại Cúp Nhà Vua vào ngày 19/8.

















_m.jpg)






