Có lẽ khi cùng các đồng đội tại Mafra rời sân sau thất bại 0-3 trước Porto ở Cúp quốc gia Bồ Đào Nha vào tháng 11/2022, Diomande chưa hề biết rằng trận đấu đó sẽ làm thay đổi cuộc đời mình.
Lúc ấy mới 18 tuổi, Diomande chơi ở vị trí trung vệ cho Mafra - một đội bóng hạng hai của Bồ Đào Nha - trong nỗ lực tạo nên cú sốc trước ông lớn Porto.
Về mặt tập thể, Mafra không thể tạo bất ngờ. Nhưng theo câu chuyện được A Bola thuật lại, các tuyển trạch viên của Sporting có mặt trên khán đài hôm đó đã bị ấn tượng bởi màn thể hiện của chàng trung vệ trẻ, bất chấp anh cùng các đồng đội thất bại.
Bản báo cáo nhanh chóng đến tay HLV Ruben Amorim, người được cho là "ngay lập tức bị cuốn hút". Và đến cuối tháng 1/2023, Diomande gia nhập Sporting trong một thương vụ trị giá ban đầu 7,5 triệu euro, chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn từ Midtjylland để bước vào một hành trình mới tại Lisbon.
Sự trỗi dậy của Diomande - từ một cái tên vô danh thành một trong những trung vệ trẻ được nhắc đến nhiều nhất châu Âu - diễn ra vô cùng nhanh chóng. Anh thậm chí chưa đá một trận nào cho đội một Midtjylland trước khi mang về cho họ một khoản lãi đáng kể, và chẳng mất bao lâu để chiếm suất đá chính tại Sporting. Chỉ chưa đầy một năm kể từ lúc bắt đầu chơi bóng đỉnh cao, Diomande đã được các ông lớn của châu Âu để mắt đến.