FC Seoul như là nhà của Lingard
Sau khi chia tay Nottingham Forest, tiền vệ sinh năm 1992 rơi vào tình trạng "thất nghiệp" một thời gian trước khi nhận được lời mời từ FC Seoul. Phải nói rằng, Lingard không thiếu các CLB muốn sở hữu mình nhưng anh chẳng…ưng bởi những đối tượng mà cựu cầu thủ MU nhắm đến thì lại “dửng dưng”. Để rồi khi nhận thấy mình cần phải rời đi để tìm lại cảm hứng chơi bóng và thể hiện được bản thân vẫn có thể thi đấu ở trình độ cao, Lingard gật đầu với đội bóng của Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Lingard rời nước Anh để thi đấu ở nước ngoài, sau khi đã trải qua gần như toàn bộ hành trình bóng đá chuyên nghiệp tại quê nhà.
Tại FC Seoul, Lingard nhanh chóng thích nghi với văn hóa mới, biết được tiếng địa phương (dù chỉ phần nào để đủ giao tiếp) thậm chí thử những món ăn nổi tiếng ở quốc gia này như cơm cuộn, rượu gạo, kim chi và thử món “đáng sợ” nhất là bạch tuộc sống. Chia sẻ với The Guardian, anh vẫn nhớ như in lần đầu ăn bạch tuộc sống như thế nào: “Đồ ăn thì khác, rõ ràng là vậy và tôi đã thử bạch tuộc sống. Nó vẫn còn cử động. Lúc đầu tôi khá sợ, nhưng rồi cũng ổn”.

Lingard nói thêm: “Seoul là CLB lớn nhất đất nướ
