Trên con đường tiến vào chung kết, HN.T&T đã cho thấy sức mạnh đáng gờm. Nhà ĐKVĐ là đội duy nhất toàn thắng trong cả 4 trận, ghi đến 12 bàn. Không gây ấn tượng mạnh bằng chuỗi toàn thắng như các học trò HLV Phạm Minh Đức nhưng SLNA cũng đã khẳng định, họ xứng đáng góp mặt ở trận tranh cúp vô địch. Thất bại trước HN.T&T ngày đầu ra quân, nhưng đội bóng xứ Nghệ đã thắng 3 trận liên tiếp sau đó, nhất là chiến thắng 2-1 trước ƯCV nặng ký SHB.ĐN ở bán kết.
Xét về lực lượng, đoàn quân của ông Đinh Văn Dũng chẳng kém cạnh HN.T&T với nhiều cầu thủ có bản lĩnh trận mạc ở V-League lẫn hạng Nhất. Những Võ Lý, Khắc Ngọc, Mạnh Hùng, Phi Sơn... bên phía SLNA là những đối trọng đáng gờm để có thể so tài cao thấp ngang ngửa với những Văn Công, Văn Đại, Văn Thuận, Văn Thành... bên phía đại diện thủ đô.

Hơn hết, cách bố trí nhân sự trên sân của SLNA cũng đã có những thay đổi đáng kể so với trận ra quân thua chính HN.T&T, qua đó, giúp đội bóng xứ Nghệ chơi bùng nổ hơn. Đặc biệt, Phi Sơn được trả về lại vị trí sở trường ở biên, thay vì chơi tiền đạo, và để Phúc Tịnh (hoặc Viết Nguyên) đá cặp với Võ Lý trên hàng công. Chính sự điều chỉnh này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ thể hiện một hình ảnh mới, có sức công phá mạnh mẽ hơn khi bộ đôi Phúc Tịnh - Võ Lý đã ghi đến 6 bàn ở giải năm nay.
Phong độ càng thi đấu càng “vào phom” của SLNA là thông điệp thách thức mạnh mẽ gửi đến HN.T&T trong trận chung kết. Nhà ĐKVĐ sẽ mất ngôi nếu lấy chiến thắng ở vòng bảng để làm thước đo cho thái độ và tinh thần khi xung trận.
DỰ ĐOÁN: 1-2