Trận ra quân, B.BD đã ít nhiều để lại thiện cảm trong lòng NHM bằng lối chơi máu lửa khi tiếp Shandong Luneng (Trung Quốc). Nhưng ở một sân chơi có đẳng cấp cao như AFC Champions League thì tinh thần thôi chưa đủ. Yếu thế hơn cả về đẳng cấp, bản lĩnh và chuyên môn, B.BD buộc phải chấp nhận thất bại ở trận ra quân nói trên dù đã rất nỗ lực.
Chính thất bại ngay trên sân nhà ấy khiến ít người tin là thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ tạo được bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân Kashiwa Reysol. So với Shandong Luneng, đội bóng của Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều và là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng. Sức mạnh của Kashiwa Reysol đã được chứng tỏ bằng trận hòa 0-0 trong trận ra quân trên sân của một “đại gia” khác là Jeonbuk Huyndai (ĐKVĐ K-League - Hàn Quốc).
Kashiwa Reysol là đội đứng thứ tư J-League 2014 (Nhật Bản), có lối chơi tấn công khá đa dạng và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Đội trưởng Kidekazu là thủ lĩnh, có khả năng phát động tấn công rất sắc sảo. Trên hàng công, Da Silva là mũi công lợi hại nhất, chân sút người Brazil này đã ghi được tổng cộng 19 bàn thắng cho đội nhà ở mùa giải 2014.
Chuyên môn của Kashiwa Reysol vượt trội hơn hẳn nên B.BD phải có đối sách hợp lý mới hy vọng gây được khó dễ cho đối phương. Trong đó, hàng thủ vốn không mạnh của nhà ĐKVĐ V-League cần phải chơi với sự tập trung cao độ. Bởi nếu vẫn mất cảnh giác, nhất là trong các pha không chiến như trong cuộc đối đầu với Shandong Luneng, thì nguy cơ vỡ trận của B.BD trước đội chủ nhà Kashiwa Reysol là hoàn toàn có thể xảy ra.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Kashiwa Reysol: Takanori, Suzuki, Tatsuya, Kidekazu, Masato, Da Silva, Carlos Bendi, Kosuke, Naoki, Kim Chang-soo, Ryoichi.
B.BD: Quốc Thiện Esele, Văn Hoàn, Phước Tứ, Vrankovic, Đặng Văn Robert, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Moses, Oseni, Công Vinh, Abass.
DỰ ĐOÁN: 3-1
B.BD “ngán” thời tiết Nhật Bản ![]() Ngay sau khi đến thành phố Kashiwa (Nhật Bản), B.BD đã có những buổi tập để thích ứng với thời tiết. Tối qua, đại diện V-League đã làm quen với sân thi đấu chính thức Hitachi Kashiwa. Theo tin từ phía B.BD, thời tiết ở địa điểm thi đấu không tốt, thường xuyên có mưa và rất lạnh, thậm chí nhiệt độ giảm xuống còn 4-5 độ C vào chiều tối. Đây được coi là “đối thủ nguy hiểm” có thể khiến sức mạnh của B.BD bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, đáng mừng là toàn bộ các thành viên trong đội đều khỏe mạnh, sẵn sàng cho trận đấu chiều nay với Kashiwa Reysol. |