Vòng 21 V.League 2015 được đánh giá là rất đáng được chờ đợi. Ở đó, lần đầu tiên trong mùa giải có trọng tài ngoại điều khiển một trận đấu. Vòng 21 cũng có thể đánh dấu bước ngoặt cho những số phận.
Theo dự kiến thì phải đến vòng 23 V.League, Ban Trọng tài mới mời trọng tài ngoại điều khiển một số trận đấu. Nhưng do tính chất căng thẳng của vòng 21, nên trọng tài ngoại đã được “cầu viện” sớm hơn. Cụ thể, trận đấu giữa HN.T&T và B.BD sẽ do trọng tài người Nhật Takuto Okabe điều khiển. Đây là lần đầu tiên V.League mùa này mời “vua áo đen” người nước ngoài. Cũng cần nói thêm rằng, theo công bố của BTC, trận đấu giữa Đồng Nai và HA.GL ở vòng 23 sẽ do trọng tài Malaysia điều khiển và cuộc đọ sức giữa B.BD và FLC Thanh Hóa cũng ở lượt trận 23 do trọng tài Thái Lan cầm còi.
2. Đại chiến của "đại gia"
Không phải vô cớ mà BTC giao trọng trách cầm cân nảy mực cho trọng tài ngoại ở trận đấu giữa HN.T&T và B.BD vào ngày 25/8. Bởi B.BD đang đứng ở vị trí số 1 trên BXH và chỉ hơn FLC Thanh Hóa đúng 1 điểm. Dù bị B.BD bỏ xa đến 8 điểm, nhưng HN.T&T vẫn mơ về một cuộc lật đổ phút chót. Nếu đánh bại B.BD thì khi ấy cách biệt chỉ còn 5 điểm và mùa giải vẫn còn 5 vòng nữa thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước. Với quyết tâm “cương đến cùng” của 2 đại gia này, nên trận đấu giữa HN.T&T và B.BD là trận cầu tâm điểm, đáng chú ý và đáng được chờ đợi nhất về chuyên môn khi cả 2 đều sở hữu dàn sao nội và ngoại đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.
3. HA.GL đi tìm lối thoát
Khác với cuộc chiến ngôi đầu ở V.League giữa HN.T&T và B.BD trên sân Hàng Đẫy, trận đấu giữa Đồng Tháp và HA.GL cũng có sức hút rất lớn, bởi hiện tại cả 2 đang nỗ lực để trụ hạng. Đánh bại HA.GL, Đồng Tháp sẽ gần như chắc chắn trụ hạng. Trong lúc đó, một trận thua nữa sẽ khiến cho tương lai của đội bóng phố Núi trở nên tăm tối hơn. Đây là trận đấu hứa hẹn có số lượng khán giả đến sân đông nhất bởi ngoài việc ủng hộ cho các cầu thủ chủ nhà, khán giả Đồng Tháp cũng háo hức xem giò xem cẳng, đoàn quân trẻ rất được ca ngợi của HA.GL.
4. Chân sút nội giữ vững phong độ?
Một sự chờ đợi khác nữa của vòng đấu 21 là các chân sút nội. Chưa bao giờ trong lịch sử V-League, phong độ của các tiền đạo nội như Văn Thắng (XSKT.CT), Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) lại cao và ổn định như mùa giải này. Và cũng chưa bao giờ, các tiền đạo của Việt Nam lại đeo bám sít sao trong cuộc đua Vua phá lưới với ngoại binh như ở V.League 2015. Rõ ràng, việc đội nhà chỉ phải đối đầu với những đối thủ không mạnh như Sanna.KH hay Đồng Nai là cơ hội cho bộ đôi trên tích lũy thêm bàn thắng để hy vọng vượt mặt ngoại binh trên bản danh sách “dội bom”.
5. Chờ Công Phượng "thông nòng" Không còn cơ hội để gia nhập top đầu, nhưng người hâm mộ đang chờ đợi tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ bùng nổ trở lại trong chuyến làm khách của HA.GL trên sân Đồng Tháp. Bởi kể từ bàn thắng ở phút 72 trong trận thua 3-4 trước HN.T&T tại vòng 11 cho đến nay, chân sút trẻ này lại im hơi lặng tiếng, nên tổng số bàn thắng mà anh ghi được vẫn chỉ là con số 5. Việc đặt niềm tin ghi bàn của Công Phượng ở vòng đấu này cũng là bởi, chính tiền đạo này đã lập cú đúp để giúp cho HA.GL gỡ hòa 2-2 trước Đồng Tháp sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Hàng thủ của Đồng Tháp cũng không phải vững chắc nên Công Phượng có cơ hội để khai thông bế tắc.
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Errol Stevens ở mùa giải năm nay, lãnh đạo CLB Hải Phòng đã sớm đề nghị chân sút này gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với những điều khoản đãi ngộ hết sức hấp dẫn. Và thật khó để “hung thần” người Jamaica có thể từ chối lời đề nghị của đội bóng đất Cảng.
Sáng nay (14/8) tại TP.HCM, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức gặp gỡ báo chí định kỳ lần thứ IV. Tại cuộc gặp, lãnh đạo VPF cũng như các nhà điều hành giải và giới truyền thông đã có những trao đổi cởi mở, thẳng thắn.
Thất bại trước Huế ở vòng 11 khiến Hà Nội phải phanh gấp trong bối cảnh đang lao về đích với tốc độ cao. Nhưng rất may với đại diện Thủ đô là đối thủ lớn nhất của họ, TP.HCM cũng bại trận tại Đắk Lắk. Nhờ thế, Hà Nội đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng để dồn sức cho hành trình nước rút sắp tới.
Một thời nằm trong nhóm “tứ đại gia” của V-League, nhưng mùa giải năm nay, người ta đã không còn nhìn ra một SHB Đà Nẵng rạng rỡ của ngày nào. Thay vào đấy là sự bết bát đến não lòng.
SLNA hiện xếp vị trí thứ 8 trên BXH với 29 điểm có được sau 20 vòng đấu. Các CĐV xứ Nghệ đang rất lo lắng cho việc đội bóng con cưng của họ khó lọt vào Top 5 khi mùa giải kết thúc.
HLV Hoàng Văn Phúc của QNK.QN thừa nhận, lấy một ngoại binh bị coi hết đất diễn như Suleiman Oladoja là quyết định mạo hiểm. Nhưng may cho đội bóng xứ Quảng là chân sút kỳ cựu này đang tỏa sáng với hiệu suất ghi bàn tốt nhất
V-League 2015.
Đoạt 2 huy chương tại cúp bơi lội thế giới vừa diễn ra tại Moscow (Nga), nhưng thành tích này vẫn chưa làm HLV Đặng Anh Tuấn và chính Nguyễn Thị Ánh Viên hài lòng. Họ rất tiếc nuối khi kình ngư này chỉ đoạt chiếc HCB ở nội dung 400m hỗn hợp.
Dù chỉ là cầu thủ dự bị ở B.BD, nhưng Nguyễn Tăng Tuấn lại đang là người có số bàn thắng nhiều thứ hai cho đội bóng đất Thủ (8 bàn), sau Abass. Và bây giờ, khi Abass bị chấn thương dài hạn, Tăng Tuấn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của B.BD?
Ở vòng 21 sắp tới, 2 ứng cử viên cho chức vô địch là Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa đều sẽ phải đương đầu với những thử thách lớn trên sân khách. Rất có thể, cuộc đua vô địch sẽ chứng kiến một bước ngoặt quan trọng sau vòng đấu cuối tuần này.
HLV Arne Slot vừa đạt được thỏa thuận với Liverpool để trở thành người kế nhiệm đồng nghiệp Jurgen Klopp ở Anfield. Theo thuyền trưởng đương nhiệm của Liverpool thì các fan The Kop nên dành cho HLV Slot sự kiên nhẫn.
Điểm tin 4/5
- Arteta ‘trù ẻo’ Man City sảy chân
- SAO Arsenal đoạt Găng tay vàng Ngoại hạng Anh
- Phil Foden giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh
- MU đón tin dữ từ Bruno Fernandes
- Liverpool cạnh tranh PSG vụ Osimhen
- Thiago Silva đã có bến đỗ mới
- Vừa chia tay Dortmund, hé lộ Marco Reus có bến đỗ đầy bất ngờ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn