Theo dõi thông tin

Áp Tô Sa Li, từ cậu bé làng Chăm đến giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp

07 giờ trước
“Con là người dân tộc Chăm, nhà con nghèo lắm! Mẹ đi bán hàng rong, còn cha đi làm mướn. Con ước mai này đá bóng kiếm tiền để mẹ con đỡ khổ”, chàng trai người Chăm – Áp Tô Sa Li thỏ thẻ nói bên tai tôi và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng sự chân thành, cởi mở như vậy.

    Áp Tô Sa Li trong màu áo U15 Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Khanh

    Từ một cuộc ngược dòng ngoạn mục của Tây Ninh

    Ở trận khai mạc VCK U15 QG – Cúp Modern 2026, U15 TP.HCM đã bất ngờ ghi hai bàn thắng vượt lên dẫn điểm trước Tây Ninh. Hai bàn thắng chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào những cậu bé đến từ vùng biên giới giữa cái nắng rát mặt tại Sài Thành. Kịch bản về một chiều buồn đã được nhóm nhỏ CĐV ngồi trên khán đài sân Thống Nhất nghĩ đến.

    Thế nhưng, mọi câu chuyện đã đảo lộn trong hiệp 2 khi đội bóng của các học trò Phạm Trung Sơn có màn lội ngược dòng khó tin với bàn thắng ấn định tỉ số 4-3 ở những giây bù giờ cuối cùng trên chấm phạt đền.
    “Cảm xúc bây giờ của tôi đang rất lâng lâng và vui sướng vì các em, như anh nói, đã có một trận ngược dòng ngoạn mục. Chúng tôi đã bị dẫn 2 bàn ở hiệp 1, nhưng tôi vẫn tự tin học trò của tôi sẽ lội ngược dòng thành công. Nguyên do là đối thủ này chúng tôi cũng đã từng đối đầu thường xuyên. 

    Chỉ có điều một số em lần đầu thi đấu được truyền hình trực tiếp nên hơi bị tâm lý, đội hình hơi trục trặc những phút đầu. Tôi tin, cứ làm cho các em chơi đúng khả năng thì các em không phải sợ gì hết. Tất nhiên là phải nghĩ đến chiến thắng, bởi trận đấu này coi như quyết định tấm vé vào vòng tứ kết”, HLV Phạm Trung Sơn chia sẻ.

    Sa Li có một ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Nguyễn Khanh

    Đến chàng trai dân tộc Chăm
    Trong chiến thắng của U15 Tây Ninh có dấu ấn của cả một tập thể, nhưng nổi bật lên trên là chàng trai người dân tộc Chăm – Áp Tô Sa Li. Thực tế, ở hiệp 1, như Sa Li thừa nhận, cậu và các đồng đội đã chơi không tốt khi bị tâm lý. “Bọn con bị cuốn vào trận đấu nên đã chơi không tốt. Trong đó, tâm lý của con và các bạn đều có vấn đề và thầy đã nhắc nhở rất nhiều. Vào hiệp 2, thầy nói cứ tập trung chơi, đá đi kiểu gì cũng thắng. Bọn con đã chơi tốt hơn rất nhiều”, Sa Li chia sẻ.

    Chơi ở vị trí trung vệ, Sa Li đã thi đấu đầy chắc chắn và đóng góp không nhỏ trong chiến thắng của đội nhà. Một chút tiếc nuối ở trận đấu thứ 2 tại bảng A diễn ra chiều ngày 4/4, Sa Li và các đồng đội đã để thua SLNA với tỉ số 1-2. Trong đó, đồng đội Anh Hào của Sa Li bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, để rồi sau đó Tây Ninh bị đội bóng xứ Nghệ phản công và thua 1-2. Dù thất bại, nhưng Tây Ninh vẫn còn cơ hội bởi ở lượt cuối khi họ gặp Ninh Bình.

    “Còn cơ hội thì bọn con phải cố gắng hết mình. Giấc mơ của con là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Con sẽ theo đuổi giấc mơ này đến cùng để hy vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn, giúp mẹ bớt khổ hơn. Mỗi tháng hiện tại con nhận được 8 triệu từ đội bóng, chưa trừ tiền ăn. Con dành dụm gửi về cho mẹ. Mẹ con nói rằng sẽ để dành cho con, mai mốt nếu không đá bóng nữa thì có chút vốn làm ăn”, Sa Li nói với giọng hồn nhiên.

    Sa Li cũng bộc bạch, mẹ của em hiện đang bán hàng rong, còn cha đi làm thuê, làm mướn. Sinh ra trong gia đình có hai anh em, Sa Li bén duyên với bóng đá năm 9 tuổi. Sáu năm qua, điều mà cậu luôn ghi nhớ trong lòng là lời cha mẹ nói rằng quyết định này do Sa Li chọn, nên đừng bao giờ than khóc. Cùng chúc cho giấc mơ của chàng trai Sa Li của chúng ta sớm trở thành sự thật.

    Theo dõi kênh Youtube Báo Bóng đá
    Đam San • 07 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay