Với bóng đá Việt Nam, những ngày qua thật đáng nói và đáng để quên. Một đội bóng đã bị khai tử bởi ông bầu của nó ứng xử thiếu chuyên nghiệp. Hệ quả là V-League bị xáo trộn. Người hưởng lợi, kẻ thiệt thòi về điểm số. Nhưng quan trọng hơn, hình ảnh về bóng đá Việt Nam trở nên méo mó trong mắt dư luận. Hay nói cách khác, một lần nữa, bóng đá Việt Nam phải đối diện với thách thức trên con đường chuyên nghiệp hóa. Không vượt qua được khúc cua này, mãi mãi chúng ta không thể nâng tầm nền bóng đá.
Thực sự là V-League đã chịu tổn thất không nhỏ vì sự cố liên quan đến XMXT.SG. Nhưng, người ta cũng nhìn thấy sự cảm thông, sẻ chia, thậm chí hy sinh của người trong cuộc. Vẫn còn một SLNA mất 6 điểm sau một đêm nhưng không hề oán thán. Với SLNA, vấn đề không chỉ là điểm, mà còn là cơ hội để vô địch và sau đó nhận những khoản tiền thưởng cực lớn. Và tất cả các đội bóng đều chia sẻ, ủng hộ quyết định của VFF về quy định suất xuống hạng. Tin rằng, trong khó khăn, bóng đá Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn, bởi chúng ta nhận ra con đường mình phải đi, mô hình mình cần phải hướng tới.
V-League không thể chết vì một đội bóng bỏ cuộc. Bất luận xảy ra điều gì thì sân chơi này vẫn tiếp tục diễn ra và kết thúc với sự trọn vẹn về cảm xúc. Đơn giản vì, bóng đá mang lại những giá trị không thể đong đếm cho người trong cuộc. Và quan trọng hơn, chúng ta, những người yêu bóng đá vẫn cần những vòng quay bất tận của trái bóng. Không có bóng đá, cuộc đời này sẽ thiếu đi một một cái thú, một món ăn tinh thần vốn có thể làm bạn bùng nổ cảm xúc trong một tích tắc.
Vì thế mà, bóng đá không thể chết!