Tiền đạo Lê Công Vinh đang có những ngày tháng hạnh phúc dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng khi liên tiếp ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Bạn đọc Cao Anh thể hiện sự ngưỡng mộ với chân sút số 1 lịch sử đội tuyển.
Trong nhiều năm trở lại đây, tiền đạo Lê Công Vinh thuộc diện số ít ngôi sao sáng giá của nền bóng đá nước nhà. Anh là lá cờ đầu cho phong trào xuất ngoại thi đấu vốn dĩ quá xa lạ với các cầu thủ Việt Nam những năm trước đây. Anh nổi tiếng, thi đấu thành công và mang lại nhiều vinh quang cho đội tuyển. Chắc hẳn người hâm mộ nước nhà không thể quên được khoảnh khắc kỳ diệu khi CV9 đánh đầu tung lưới đội tuyển Thái Lan ở phút bù giờ cuối cùng trên sân Mỹ Đình, qua đó đưa Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đứng trên đỉnh vinh quang ở AFF Cup năm 2008.
Trong sự nghiệp của mình, CV9 đã gặt hái rất nhiều vinh quang ở cấp đội tuyển cũng như ở những CLB mà anh từng thi đấu. Thế nhưng, chưa bao giờ anh hài lòng với thành quả đạt được. Ở Công Vinh người ta thấy khát khao cống hiến, nhiệt huyết chơi bóng và trên hết là tinh thần của một cầu thủ chuyên nghiệp. Đã từng có lúc gặp khó khăn, thử thách, nhưng với sự kiên trì, chịu khó, ham học hỏi, Lê Công Vinh đã vượt qua trở ngại và khẳng định mình là một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây.
Mặc dù đã bước sang tuổi 31, cái tuổi mà người ta cho rằng “ở bên kia sờn dốc”, khi không ít cầu thủ Việt đã treo giày, giải nghệ và chuyển sang công tác khác, nhưng với riêng Công Vinh, anh vẫn còn nguyên khát khao được cống hiến cho ĐTQG, cống hiến cho bóng đá nước nhà.
Công Vinh ăn mừng bàn thắng để đời vào lưới Thái Lan
Từ khi còn khoác áo SLNA, sau đó chuyển đến Hà Nội T&T, rồi CLB Hà Nội và hiện giờ là Becamex Bình Dương, tiền đạo xứ Nghệ luôn không ngừng nỗ lực để vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Điều làm nên sự khác biệt giữa Công Vinh với phần còn lại chính là sự khổ luyện để vượt qua giới hạn của bản thân. Anh là một hình mẫu lý tưởng cho những cầu thủ trẻ noi theo.
Là cầu thủ có tinh thần cầu tiến và biết nắm bắt cơ hội dù là nhỏ nhất để thể hiện mình, thế nên rất dễ hiểu trong quãng thời gian gần đây, CV9 luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các đời huấn luyện viên trưởng ĐTQG. Dù đôi khi phong độ không được như ý, anh vẫn miệt mài luyện tập và biết tỏa sáng đúng lúc để mang về niềm vui cho người hâm mộ nước nhà.
HLV Nguyễn Hữu Thắng, như những người tiền nhiệm, đã đặt niềm tin vào tiền đạo được coi là số 1 Việt Nam hiện tại. Xung quanh việc triệu tập chân sút đang đầu quân cho B.Bình Dương này có rất nhiều ý kiến trái chiều. Đó là điều dễ hiểu phần bởi phong độ ghi bàn thiếu ấn tượng của anh cho đội bóng đất Thủ, phần vì Công Vinh đã bước sang tuổi 31, đặc biệt trong bối cảnh ĐTVN đang trẻ hoá lực lượng. Sự xuất hiện của Công Vinh khiến cho cơ hội của những cầu thủ trẻ khác bị thu hẹp.
Với Công Vinh, ngọn lửa khát khao cống hiến chưa bao giờ nguội lạnh - Ảnh: Anh Tài
Tuy vậy, CV9 đã dẹp tan những nghi ngờ đó bằng phong độ ấn tượng của mình trong thời gian vừa qua. Tám bàn thắng sau 6 trận đấu, trong đó có có 1 hat-trick ở trận đấu tập với Than.QN, hai cú đúp ở trận đấu với Đài Loan (TQ) và Hong Kong (TQ) xen vào đó là một bàn thắng đẳng cấp ở trận đấu với Syria. Đó là một lời khẳng định đanh thép đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Công Vinh trong màu áo Đội tuyển Quốc Gia.
Đối với một tiền đạo, nhiệm vụ ghi bàn là thước đo phong độ của cầu thủ đó. Lê Công Vinh đã biết cách ghi điểm trong mắt người hâm mộ bằng những bàn thắng ở những thời khắc quan trọng. Cú đúp mà thủ quân đội tuyển Việt Nam ghi được trong trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) ở giải đấu AYA Bank Cup lại một lần nữa chứng minh cho điều đó.
Với phong độ ấn tượng trong thời gian qua của tuyển thủ người xứ Nghệ, người hâm mộ nước nhà và HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa đăng quang tại AFF Cup được tổ chức vào cuối năm nay. Đó cũng có thể là giải đấu cuối cùng của CV9 trong màu áo đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn chứng minh được chân lý: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.
Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dimitri Payet đã thực hiện siêu phẩm, giúp ĐT Pháp giành chiến thắng và siêu phẩm ấy nhắc chúng ta tới bàn thắng của... Thành Lương. Giữa 2 người chẳng liên quan đến nhau ấy lại có sự trùng hợp đến kinh ngạc.
EURO 2016 này với bộ 3 "du học sinh" Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chắc chắn sẽ không được trọn vẹn bởi lịch thi đấu không thực sự thuận lợi để họ theo dõi.
Thành phố Paris đang đếm ngược từng phút để khai màn EURO 2016 trên sân Stade de France. Trong khi ấy tại Việt Nam, một người con sinh ra ở Paris - Loris Arnaud vẫn ra sân thi đấu cho Hà Nội T&T. Không được trực tiếp cùng quê hương đón chào ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu thật sự là một nỗi buồn với tiền đạo sinh năm 1987.
8 trận đấu vòng 1/8 Cúp QG đã khép lại với rất nhiều kết quả kịch tính. Đáng kể nhất là chiến thắng sát sao 1-0 của HA.GL trước SHB Đà Nẵng, hay Hà Nội T&T nhọc nhằn vượt ải FLC Thanh Hóa trên sân nhà.
Bất ngờ luôn là một phần của bóng đá. Nhưng nhìn vào tham vọng và thực lực của các đội thì khó có thể hy vọng vào một cuộc lật đổ ở vòng 1/8 Cúp QG - Kienlongbank 2016.
Sau khi kết thúc vòng 1/8 Cúp QG, 8 đội bóng dắt tay nhau vào tứ kết là Hà Nội T&T, HA.GL, Nam Định, QNK Quảng Nam, B.Bình Dương, Long An, Hải Phòng và Than.QN.
Do lịch trình trở về Nhật Bản và Hàn Quốc quá gấp gáp nên Xuân Trường, Tuấn Anh không kịp cùng đội tuyển Việt Nam nhận huy chương vàng ở giải giao hữu Quốc tế diễn ra cách đây vài ngày.
Nhằm hâm nóng cho EURO 2016, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam đã quyết định tổ chức một trận giao hữu giữa 2 đội tuyển các nhà ngoại giao châu Âu và Việt Nam vào ngày 11/6.
Mới đây, công ty quản lý của Lương Xuân Trường tại Hàn Quốc đã thông báo về buổi họp fan vào tháng 7 tới, đồng thời tiết lộ sẽ ra mắt bộ sưu tập búp bê mang hình anh trong dịp này.
Tranh thủ quãng thời gian tập trung ĐTQG, cầu thủ Việt kiều Keven Nguyễn của Hải Phòng đã về Mỹ nghỉ ngơi và tranh thủ lấn sân sang lĩnh vực... điện ảnh.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn