Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hài lòng về Olympic Việt Nam!
Hôm qua (14/3), Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có mặt trên khán đài sân Thống Nhất dự khán trận giao hữu Olympic Việt Nam – U22 Uzbekistan. Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã xuống sân động viên thầy trò HLV Toshiya Miura và bày tỏ sự hài lòng của mình về trận đấu. Ông nói: “Olympic Việt Nam tiến bộ từng trận một và tôi tin là các bạn sẽ có kết quả tốt ở vòng loại U23 châu Á sắp tới”.
Dự khán trận đấu còn có Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM Mai Bá Hùng, Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi và một số lãnh đạo khác.
Gần 20.000 người đã tới sân cổ vũ ĐT Olympic
Khá lâu rồi sân Thống Nhất mới đông khán giả đến thế! Có khoảng 20 ngàn người đã đến xem trận đấu. Dù 17h00 trận đấu mới khai màn, nhưng từ 14h00 hàng ngàn người đã đổ về sân, xếp hàng kéo dài hàng trăm mét để vào xem. Điều này khiến những nhà tổ chức và các học trò của ông Miura rất phấn khởi. Đội trưởng Quế Ngọc Hải bày tỏ: “Dù đội đang tập nặng, nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt”.
Chấn thương của Minh Long và Mạnh Hùng không đáng ngại
HLV Toshiya Miura rất lo lắng khi chứng kiến thủ môn Phí Minh Long và đặc biệt là hậu vệ Phạm Mạnh Hùng phải nằm cáng rời sân ở trận đấu chiều qua. Tuy nhiên, theo thông tin từ BHL đội Olympic Việt Nam, Minh Long chỉ bị chuột rút, còn chấn thương vùng mắt của Mạnh Hùng không quá đáng ngại và cầu thủ vốn có sở trường chơi trung vệ này sẽ sớm trở lại trong một vài ngày tới.
TIỀN ĐẠO NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG:
“Chúng tôi đã vắt những giọt sức cuối cùng”
Công Phượng là một trong những cầu thủ đá chính của Olympic Việt Nam trong trận đấu với U22 Uzbekistan, tuy nhiên may mắn đã không đến với anh. Đặc biệt sự có mặt của anh ngay từ đầu trên hàng công đã giúp Olympic Việt Nam tạo dựng được thế trận áp đặt lên phần sân đối phương. Tiền đạo của HA.GL chia sẻ: “Tôi và các đồng đội đã vắt tận những giọt sức cuối cùng để cống hiến cho NHM một trận cầu đẹp. Đáng tiếc là chúng tôi đã không ghi được bàn thắng, dù có vài tình huống đáng ăn bàn!”.
Công Vinh lỡ trận gặp Jeonbuk Motors
Hôm qua (14/3), tiền đạo Lê Công Vinh đã lên bàn mổ để cắt bỏ khối u ở đầu gối. Sau gần 1 tiếng đồng hồ phẫu thuật, khối u này đã được đưa ra khỏi chân Công Vinh và tiền đạo này cần 10 ngày dưỡng thương mới có thể thi đấu trở lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Công Vinh sẽ không thể cùng đi với B.BD trong chuyến làm khách của Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) ở AFC Champions League 2015 vào ngày 17/3 tới.
Sau 2 lượt trận, B.BD chưa có điểm nào và bây giờ lại gặp đối thủ rất mạnh Jeonbuk Motors nên khả năng có điểm của đội bóng đất Thủ là rất thấp, nhất là khi sức tấn công giảm sút do thiếu vắng Công Vinh.
QNK.QN ra biển luyện công
Chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ V-League 2015 vào đầu tháng 4 tới, QNK.QN đã quyết định di chuyển ra biển Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) để rèn thể lực. HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng rằng, đợt rèn thể lực này sẽ giúp các học trò của ông đủ sức để thi đấu tốt hơn và sớm bứt ra khỏi nhóm cuối BXH.
Hiện QNK.QN mới giành được 1 trận thắng và xếp thứ 11, chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai 3 điểm.