Hôm chủ nhật vừa rồi (6/12), Abdul Haruna đã chơi một trận đấu giao hữu giữa những người đồng đội với các cầu thủ ngoại khác ở một SVĐ nhỏ tại thành phố Kano, Nigeria. Khi trận đấu đang diễn ra bình thường, Abdul Haruna bất ngờ đổ gục xuống sân bất động, dù trước đó anh không phải nhận bất cứ tình huống va chạm nào. Các đồng đội sau đó lập tức đưa cựu cầu thủ SLNA vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Phát biểu trước báo giới, ông Idris Malikawa, nhân viên truyền thông của CLB Kano Pillars mà Haruna đang đầu quân, cho biết sự ra đi của anh là một mất mát lớn với CLB cũng như bóng đá Nigeria.
"Kano Pillars vẫn đang bàng hoàng vì cái chết của Abdul Haruna. Anh ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi. Đội bóng không ngờ anh ấy lại ra đi đột ngột như vậy. Lạy thánh Allah ban phước lành cho linh hồn của anh ấy và hy vọng gia đình của Haruna có thể vượt qua nỗi đau nay", ông Malikawa phát biểu.
Abdul Haruna đã từng có khoảng thời gian 6 tháng khoác áo SLNA thi đấu tại V.League 2015 và mặc áo số 88. Tiền vệ này sẽ được chôn cất trong ngày hôm nay theo nghi lễ của người Hồi giáo.