Cựu trung vệ Nguyễn Gia Từ: Khi người đàn ông khóc

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:11 ngày 19-05-2020
HLV Nguyễn Văn Sỹ từng cho biết: “Gia Từ là một cầu thủ đặc biệt nên tôi đề xuất với lãnh đạo V.Ninh Bình đưa cậu ấy về khi đang chơi cho Hà Tĩnh hồi cuối năm 2011. Nhưng sân chơi chuyên nghiệp đã khiến hắn kết thúc sự nghiệp sớm nên tôi cảm thấy buồn”…
Cựu trung vệ Nguyễn Gia Từ: Khi người đàn ông khóc

Một bước đổi đời

Trong giới cầu thủ, Nguyễn Gia Từ là trường hợp khá đặc biệt. Anh không được đào tạo bài bản, xuất phát từ vị trí thủ môn, nhưng sau đó lại được đẩy lên đá trung vệ ở Hà Tĩnh tại giải hạng Nhì. Năm 2011, Gia Từ được Hà Tĩnh cho SLNA mượn thi đấu ở giải U21 Quốc gia và lọt vào mắt của HLV Nguyễn Văn Sỹ, lúc ấy dẫn dắt V.Ninh Bình. Qua tác động của ông Sỹ, trung vệ trẻ này về khoác áo V.Ninh Bình, rồi có mặt trong đội hình chính ở V.League 2012, sau đó tiếp tục được gọi vào ĐTQG chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012.

Gia Từ luôn cho rằng, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời cầu thủ của anh. “Thật chẳng khác gì một bước lên thiên đường, vì từ cầu thủ vô danh, chưa đến 1 năm tôi đã có mặt ở V.League, rồi ĐTQG. Lúc ký hợp đồng 3 năm với V.Ninh Bình, cầm 1,6 tỷ đồng (sau khi trừ đi tiền đền bù hợp đồng cho Hà Tĩnh) trong tay, tôi vẫn chưa tin đấy là sự thật, bởi cả đời chưa bao giờ dám nghĩ có được số tiền lớn như thế. Thậm chí, tôi còn phải hỏi ý kiến chú Sỹ nên sử dụng số tiền ấy thế nào cho hợp lý”, Gia Từ bồi hồi nhớ lại những ngày đầu lên sân chơi chuyên nghiệp.

Qua cựu cầu thủ Bùi Sỹ Duy - con trai cựu danh thủ Bùi Sỹ Thành, tôi được biết thêm, Gia Từ dùng số tiền ấy sửa lại ngôi nhà cho mẹ ở Hà Tĩnh, xây mộ cho bố đã mất sau cơn đột quỵ năm 2008 và giúp đỡ các anh chị trong gia đình, rồi mới nghĩ đến việc mua cho mình một căn hộ nhỏ ở Hà Đông (Hà Nội). Sỹ Duy chia sẻ: “Gia cảnh hắn khó khăn lắm. Cả nhà đều làm nông, hắn là con út và chỉ hắn theo bóng đá. Được cái Gia Từ rất hiếu thuận, tiền có được từ bóng đá, hắn đều giúp đỡ gia đình, nhất là chăm lo cho mẹ già ở Hà Tĩnh”.

Mới đây, khi trò chuyện cùng tôi, Gia Từ đúc kết sự nghiệp của anh bằng câu: “Đời cầu thủ của tôi lên nhanh, nhưng đi cũng nhanh”. Sở dĩ thế, bởi sự nghiệp quần đùi áo số của Gia Từ đã chấm dứt từ năm 2014, tức chỉ 3 năm sau khi anh lên chơi chuyên nghiệp.

Gia Từ (giữa) trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012

Có giã từ được quá khứ?

Năm 2014, Gia Từ cùng 8 đồng đội dính vào vụ cá độ tại AFC Cup. Lần ấy, V.Ninh Bình thắng CLB Kelantan ngay tại Malaysia với tỷ số 3-2, qua đó 9 cầu thủ của họ cũng thắng 800 triệu đồng tiền cá độ. Tại phiên tòa xét xử với tội danh đánh bạc, Gia Từ bị tuyên 24 tháng tù treo và AFC cấm thi đấu vĩnh viên các cầu thủ này. Gia Từ chia sẻ: “Lúc tham gia vụ cá cược, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản chơi cho vui, vì số tiền thực sự không quá nhiều và cả đội đều nỗ lực để giành chiến thắng. Một thoáng ham vui, nhưng lại mất quá nhiều và giờ có tiếc cũng đã muộn”.

Mất mát của cựu tuyển thủ này, ngoài việc anh phải đối mặt án tù, bị cấm thi đấu vĩnh viễn thì cô vợ sắp cưới cũng nói lời chia tay, tiền bạc tích cóp lần lượt ra đi. “Đấy là những ngày tháng khủng khiếp khiến tôi suy sụp một thời gian dài. Nhiều lúc tự giam mình, trong đầu tôi cứ hiện lên ánh mắt đầy lo lắng của mẹ, gương mặt thất vọng của chú Nguyễn Văn Sỹ - người đã luôn tin tưởng và giúp đỡ tôi, khiến tôi ray rứt khôn nguôi, thậm chí không ít lần bật khóc vì ân hận”, Gia Từ thổ lộ.

6 năm trôi qua, Gia Từ giờ đang là ngôi sao ở các giải “phủi” trên toàn quốc và đấy là nguồn thu nhập giúp anh có thể trang trải cuộc sống hàng ngày. Chưa kể, mới đây Gia Từ còn giành danh hiệu Quả bóng vàng của các cầu thủ đá “phủi” toàn quốc. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ này và các đồng đội vẫn mong được xóa án cấm thi đấu vĩnh viễn, vì như chính Gia Từ tâm sự: “Nếu đồng đội mong được xóa án để có thể theo học các lớp HLV bóng đá chuyên nghiệp, riêng tôi chỉ mong được xóa án để có thể quên đi quá khứ buồn, cũng như để cái án ‘cấm thi đấu vĩnh viễn’ không đè nặng trên vai. Và quan trọng nhất, tôi có thể thoải mái chia sẻ niềm đam mê bóng đá với cậu con trai mà không bị nỗi ám ảnh giày vò”.

Tên là Gia Từ, nhưng anh muốn giã từ một thời dĩ vãng, liệu có được không?

XEM THÊM

Quế Ngọc Hải lái xe ô tô đến sân để đá trận gặp Hà Nội

Đón khán giả trở lại: Trao quyền cho địa phương

V.League thay 5 người, ai là người mừng nhất?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x