"Đấu trường La Mã" xứ Đông Dương tiếp đón ĐT Việt Nam
Sân Olympic (Phnom Penh) sẽ là nơi diễn ra màn so tài giữa Campuchia và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup. Chứng kiến sân vận động, một số cầu thủ đã nghĩ đến đấu trường La Mã.
Olympic là sân vận động lớn nhất ở Đông Dương khi sức chứa lên đến 7 vạn chỗ ngồi nhưng chỉ có 1 khoảnh nhỏ có mái che và trên 4 mặt khán đài được xẻ ra từ các quả đồi với hơn 500.000 mét khối đất được đắp xung quanh - Ảnh: internet
Ngày mới được khánh thành, sân Olympic còn là nơi đóng quân, căn cứ quân sự và thậm chí là bãi đáp trực thăng. Nhìn lên 4 mặt khán đài, với hình lòng chảo, nó chẳng khác nào “đấu trường La Mã” ở vùng Địa Trung Hải - Ảnh: Phan Tùng
Hiện tại sân khá cũ nát và dường như nước chủ nhà đã lường trước được việc nếu để cỏ tự nhiên thì nó sẽ khó được chăm sóc chu đáo nên người ta mới dải cỏ nhân tạo - Ảnh: Phan Tùng
Với sức chứa khá lớn lên đến 7 vạn chỗ ngồi lại tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Phnom Penh nên sân Olympic thường xuyên thu hút lượng CĐV lớn đến sân xem bóng đá - Ảnh: internet
Trao đổi với nhà báo của Báo Bóng Đá, anh Sok Lay kể lại: “Ở Phnom Penh rất ít tụ điểm vui chơi giải trí nên bóng đá được người dân rất quan tâm. Mỗi khi đội tuyển Campuchia thi đấu tại đây, sân Olympic luôn được nêm chặt khán giả" - Ảnh: Phan Tùng
Sân Olympic sử dụng mặt cỏ nhân tạo nên sẽ khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều trở ngại trong việc triển khai lối chơi - Ảnh: Phan Tùng
Cũng chính vì thế mà HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu toàn đội phải đến tập sớm 30 phút để thích ứng được mặt sân và thậm chí khi đang tập chiến thuật - Ảnh: Phan Tùng
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh chia sẻ: “Mặt sân cỏ nhân tạo khá cứng, dễ dẫn đến chấn thương. HLV Mai Đức Chung yêu cầu chúng tôi chuyền bóng nhanh và di chuyển rộng để hạn chế tối đa các pha va chạm vì dù gì đội bạn cũng quen mặt sân còn ĐT Việt Nam mới tập sân cỏ nhân tạo nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong các pha ‘né đòn’ - Ảnh: Phan Tùng
Nói chung, đá ở sân Olympic tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và chúng tôi phải thực sự tập trung trong mọi tình huống” - Ảnh: Phan Tùng
CĐV người Campuchia gốc Việt Nam Sok Lay nhắn nhủ các cầu thủ Việt Nam: “Tôi đi xem rất nhiều trận đấu tại sân Olympic và khi đội nhà bị dẫn bàn, họ thường kiêu khích ném chai lọ xuống sân nhằm vào cầu thủ đội khách - Ảnh: Phan Tùng
Lực lượng an ninh ở mặt khán đài B, C, D thường rất mỏng nên khó kiểm soát tình hình an ninh nên các cầu thủ Việt Nam cần đề phòng cao độ” - Ảnh: Phan Tùng
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn