Biết chúng tôi là phóng viên Việt Nam đến theo dõi buổi tập của đội chủ nhà Myanmar, HLV Gerd Zeise và các cầu thủ rất vui vẻ. Thậm chí ông còn chụp ảnh lưu niệm với chúng tôi ngay trước buổi tập kèm lời nhắc: “Các bạn có thể chụp ảnh thoải mái, nhưng đừng quay phim nhé”.
Thực tế, chúng tôi có muốn ghi lại những hình ảnh tập luyện của đội chủ nhà để “mách nước” cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng khó, bởi các tuyển thủ Myanmar chỉ tập nhẹ mang tính thả lỏng là chính chứ hầu như không có bài bản chiến thuật. Ấn tượng của chúng tôi về đội chủ nhà là những tuyển thủ của họ còn rất trẻ và thể hình cũng không thuộc dạng “lưng dài, vai rộng” cho lắm.

Có một điều khá đặc biệt, ngay trước buổi tập của thầy trò HLV Gerd Zeise, tỷ phú Zaw Zaw – Chủ tịch LĐBĐ Myanmar đã xuất hiện trên chiếc siêu xe bóng loáng đến động viên đội nhà. Sự có mặt của ông trùm kinh tế đất nước Myanmar khiến các thành viên đội tuyển rất phấn khởi. Trong lúc nhiều phóng viên trẻ Việt Nam đã không khỏi ngưỡng mộ ông bầu giàu có bậc nhất Miến Điện này.
Ngay sau buổi tập của đội chủ nhà, các tuyển thủ Malaysia cũng đã xuất hiện trên sân với những bài tập mang tính thả lỏng là chính. Sở dĩ thế, vì đội tuyển Malaysia vừa đến Yangon vào buổi trưa hôm nay, sau đó vài tiếng đã bước ngay vào sân tập, tương tự thầy trò HLV Hữu Thắng trong ngày đầu đến Myanmar.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, sau khi có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào buổi trưa, chiều nay chúng ta đã tổ chức tập kín.