HA.GL và những nghịch lý đáng yêu nhất V.League

Minh Hải
19:51 ngày 14-09-2015
Thi đấu bết bát, thua nhiều, thắng ít, đứng bét BXH và bị quy hoạch cho suất xuống hạng duy nhất nhưng HA.GL vẫn là đội bóng được yêu mến số 1 ở Việt Nam. Đó là nghịch lý rất đáng yêu mà trong lịch sử V.League, chưa xảy ra ở đội nào.
HA.GL và những nghịch lý đáng yêu nhất V.League

THẮNG ÍT, THUA NHIỀU, ĐÁNH LIỀU THAY TƯỚNG

Thay mới 92% lực lượng, bầu Đức quyết định đôn toàn bộ lứa học viên khoá 1 của Học viện HA.GL Arsenal JMG với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều… Song những cầu thủ từng làm mưa làm gió trong màu áo đội U19 Việt Nam vẫn tỏ ra quá non nớt và đơn độc trên sân chơi khốc liệt nhất Việt Nam như V.League. Ngoại binh, vốn tạo sức bật cho tất cả các đội bóng, lại là trở lực với HA.GL. Thử nhiều, ký được 2 ngoại binh ở giai đoạn một nhưng đều phải thanh lý để đón Mousa và Flanklin ở giai đoạn 2 nhưng bộ đôi này cũng không đạt phong độ cao và ổn định bởi họ cần thời gian để hoà nhập.

VIDEO: Hành trình trụ hạng của HA.GL: 1 tháng kỳ diệu


 
HA.GL khởi đầu như mơ với chiến thắng 4-2 trong trận ra quân trước S.KH mà Công Phượng lập cú đúp, Tuấn Anh và Xuân Trường đều để lại dấu ấn với một bàn thắng đẹp. Sau đó, họ thua liền 3 trận và cuộc chơi bắt đầu ngột ngạt với HA.GL, với chuỗi 11 trận không biết thắng. Ngay cả Công Phượng cũng trải qua chuỗi 11 trận tịt ngòi liên tiếp và 2 bàn thắng giữa chuỗi ngày không bàn thắng ấy là 2 quả phạt đền, vào lưới HN.T&T và SLNA. Đáng chú ý, sau 22 vòng đấu đầu tiên, HA.GL toàn thua trên sân khách, không giành được một điểm nào.

Chất lượng ngoại binh thấp kéo tụt thành tích của HA.GL
 
HA.GL đứng bét bảng, đối mặt với nguy cơ xuống hạng, bầu Đức buộc lòng phải thay tướng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay người tiền nhiệm Graechen. Cuộc cách mạng không tiếng ồn của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tại Pleiku diễn ra nhanh chóng và cũng phát huy tác dụng ngay lập tức. Chơi 4 trận, HA.GL thắng 3, hoà 1 và giành quyền trụ hạng một cách đầy ngoạn mục.
 

NHÀ VÔ ĐỊCH TRÊN KHÁN ĐÀI

 
Vỡ sân Pleiku chứng tỏ HA.GL được yêu mến hơn bất cứ đội nào

Dưới sân, HA.GL đứng bét bảng và lao đao trong cuộc chiến trụ hạng. Nhưng trên khán đài, đội bóng phố Núi là nhà vô địch tuyệt đối của V.League 2015. Sân Pleiku luôn chặt kín khán giả trong phần lớn các trận đấu ở mùa này và cũng có đôi lần vỡ sân, khán giả tràn xuống đường pitch. HA.GL đi đến đâu, khán giả theo đến đó và thực sự biến sân khách trở thành sân nhà của họ. Sau mỗi buổi tập, trong mỗi lần đến các địa phương, Công Phượng và những đồng đội nhận được tình cảm tuyệt vời của NHM và các cầu thủ thường mất đến cả nửa giờ đồng hồ để chụp ảnh lưu niệm với cả biển người hâm mộ.
 
Có một nghịch lý là HA.GL càng chơi bết bát, càng gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, NHM càng yêu mến, càng dành nhiều tình cảm hơn cho đội bóng phố Núi. Rất nhiều CĐV, từ người già đến người trẻ, từ đàn ông đến phụ nữ có chung suy nghĩ: Đó là lứa cầu thủ trẻ tài năng, trong sáng và có giáo dục. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng V.League sẽ mất đi nhiều giá trị, sức hút nếu không còn HA.GL…

 
Ngày HA.GL thắng, các cầu thủ vui mừng và NHM cũng chia sẻ niềm hạnh phúc với họ. Khi đội bóng phố Núi chính thức trụ hạng, các cầu thủ mở tiệc ăn mừng, các CĐV của họ cũng chia vui trên các mạng xã hội. Hình ảnh mới nhất về các cầu thủ HA.GL được chia sẻ với tốc độ chóng mặt bởi cộng đồng mạng. Chưa bao giờ trong lịch sử V.League, một đội có thành tích bết bát lại được yêu mến thế và cũng chỉ có cuộc trụ hạng thành công của HA.GL mới mang lại nhiều cảm xúc cho NHM đến thế. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x