Bóng Đá Plus trên MXH

Nghệ sĩ & World Cup: Brazuca trong mắt danh hài Hoài Linh
Đỗ Tuấn • 14:14 ngày 20/06/2014
“Muốn nói chuyện bóng đá, em nên gặp anh Tấn Beo hay Nhật Cường, Hoàng Sơn, chứ anh có quan tâm mấy đến World Cup đâu. Anh mê bóng đá… bình thường lắm”, danh hài Hoài Linh đã mở đầu câu chuyện. Nhưng đấy là anh nói thế, còn thực tế dưới góc nhìn của danh hài này, vòng quay của quả bóng Brazuca vẫn rất thú vị…

    MẤT NGỦ NÊN PHẢI XEM… WORLD CUP
    Hoài Linh bảo không quá mê bóng đá, nhưng trên facebook, người ta thấy danh hài này hầu như chưa bỏ qua trận đấu nào, đặc biệt là những cuộc so kè có ĐT Tây Ban Nha. Thậm chí, rạng sáng qua (19/6), sau khi Tây Ban Nha thua Chile 0-2 và phải xách vali về nước, Hoài Linh đã đăng tải hình ảnh thi đấu của đội bóng xứ bò tót kèm theo status nhại lời một bài hát: “Thôi rồi là Tây Ban Nha ơi, có còn lại chăng dư âm thôi, công tôi đêm khuya ăn nắm xôi...”. Lập tức, lời chia sẻ của anh đã có hơn 200 ngàn người like và vài ngàn lời bình luận của cộng đồng mạng.

    Hỏi thì nói không mê bóng đá, nhưng hình như Hoài Linh chưa bỏ trận đấu nào. Anh nói tỉnh queo: “Có gì lạ đâu, tôi bị mất ngủ mà. Mấy năm nay chứng bệnh này nó hành hạ tôi, mà ngủ không được thì xem bóng đá cho đỡ buồn, chứ ngồi không làm gì”.

    Cũng vì khó ngủ, nên danh hài này chính là người xem bóng đá “chì” nhất nhà khi xem trọn tất cả các trận đấu một cách ngon lành, trong khi các “bạn đồng hành” đều gục lên gục xuống vì mệt. Hoài Linh cho biết: “Tôi thường xem bóng đá cùng mấy đứa em ở nhà, nhưng cũng có khi ngồi xem một mình. Thế nhưng, xem bóng đá một mình không sướng. Nhiều khi có pha bóng hay lại không dám la to, vì thấy mình giống khùng, đành vỗ đùi cái đét cho hả hê sự sung sướng, rồi sáng ra lại tự hỏi, tại sao giò cẳng tím bầm…”.


    Theo Hoài Linh, World Cup 2014 chỉ mới qua những trận đấu đầu tiên, nhưng đã có nhiều bất ngờ, và bất ngờ lớn nhất theo anh, đó là việc đương kim vô địch Tây Ban Nha trở thành cựu vương khi bị loại sớm chỉ sau 2 vòng đấu. “Trước giải ai cũng đánh giá Tây Ban Nha rất cao, nên có lẽ khối kẻ thành… tay bán nhà vì ông thần bò tót này”, Hoài Linh chia sẻ đầy hóm hỉnh.

    “CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM, TÔI MỚI XEM BÓNG ĐÁ”
    Hoài Linh kể rằng anh biết đến World Cup từ năm 1978, nhưng thời điểm ấy chỉ nghe qua đài, chứ truyền hình chưa phát sóng các trận đấu. World Cup 1982 là lần đầu tiên anh được xem giải bóng đá lớn nhất thế giới, lúc ấy Hoài Linh 13 tuổi.

    Danh hài gốc Phú Yên này hồi tưởng, thời điểm ấy đất nước còn nghèo lắm, nhiều tỉnh thành xa như thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nơi anh ở khi ấy còn chưa có điện. Những nhà thuộc dạng khá giả có tivi, nhưng đa số đều xem bằng bình ắc qui. Muốn xem một trận đấu phải sạc bình từ chiều, nhưng nhiều lúc đang xem thì bình hết điện. Chưa kể sóng truyền hình rất yếu, “toàn chấm bi và kẻ sọc, còn cầu thủ là ảo ảnh nhạt nhòa, nên xem 1 trận đấu xong là muốn… nổ con mắt”, Hoài Linh nhớ lại. 

    “Vậy mà mê lắm, nhiều hôm mưa to, đường đất đỏ lại trơn mà cả đám vẫn kéo nhau soi đèn pin đến nhà người quen có tivi để xem, đến khi về nhiều lúc đèn hết pin nên trượt té ì ạch, nhưng đó là những kỷ niệm tôi nhớ hoài đến giờ…”.

    Và những kỷ niệm thời thơ ấu của những mùa World Cup, như lấy mủ cao su làm thành trái banh rồi kéo nhau ra bãi đất trống trong rừng cao su để quần thảo, lúc đó mỗi thằng tự đặt cho mình một cái tên như Pele, Maradona, Zico, riêng Hoài Linh lại luôn giành lấy cái tên Platini – thần tượng bóng đá mà anh mê mẩn – kéo dài đến ngày anh sang Mỹ định cư vào năm 1993. 

    “Những ngày mới sang Mỹ, tôi và gia đình phải làm đầu tắt mặt tối để kiếm ăn, nên đâu có thời gian dành cho những sở thích riêng. Ngay cả khi nước Mỹ tổ chức World Cup 1994, tôi cũng chẳng quan tâm. Ở Mỹ chỉ có những tiểu bang nhiều người Việt như ở Cali người ta mới thường xem đá banh, chứ tôi ở Florida, ít người Việt lắm, nên lo làm việc suốt ngày. Chỉ đến khi về Việt Nam thì mới có cơ hội xem bóng đá trở lại”.

    Danh hài Hoài Linh từng chạm tay vào Cúp vàng FIFA và 
    chụp ảnh với linh vật, biểu tượng của World Cup 2014

    “MUỐN RA ĐƯỜNG Ở, CỨ CÁ ĐỘ ĐÁ BANH!”
    Theo dõi bóng đá suốt từ đầu World Cup 2014, nhưng Hoài Linh cho biết không bao giờ tham gia vào các vụ cá độ đá banh, ngay cả cá cược cho vui cũng không quan tâm. World Cup 2014 không làm Hoài Linh lo lắng, vì những trận đấu đều diễn ra từ nửa đêm về sáng nên hầu như chẳng ảnh hưởng đến lịch diễn của giới sân khấu, nhưng anh lại sợ nhất là nhiều nghệ sĩ tham gia cá cược và khi thua độ sẽ rất ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. “Tôi luôn nhắc nhở các diễn viên của tôi ở sân khấu Nụ Cười Mới đừng tham gia vào các vụ cá độ bóng đá để ảnh hưởng đến công việc, bởi tôi chưa thấy ai mê bài bạc mà giàu bao giờ, toàn thấy sạt nghiệp thôi”, Hoài Linh bày tỏ.

    Cũng theo Hoài Linh: “Nhiều người bảo, họ cá cược để xem đá banh cho thêm phần hồi hộp. Tuy nhiên, sự hồi hộp ấy là  do sợ thua độ chứ đâu phải sợ đội bóng của họ yêu mến thua trận. Vì thế, nói chơi cá độ để xem đá banh cho hấp dẫn là tào lao. Nếu muốn ra đường ở, mời bạn cứ việc cá độ đá banh, nhưng sau đó đừng than than trách phận, hay hát bài Kiếp đỏ đen…”.

    World Cup 2014 chỉ mới qua vài vòng đầu, nên theo Hoài Linh, quả bóng Brazuca sẽ còn khối chuyện hấp dẫn và bất ngờ khó dự đoán.

    Chỉ thích cầu thủ, không khoái đội bóng
    Theo Hoài Linh, anh xem bóng đá chơi cho vui vậy thôi chứ không khoái đội tuyển nào cả. Anh cho biết: “Tôi xem bóng đá ngược ngạo lắm, chỉ khoái cầu thủ chứ không thích đội bóng. Trước đây tôi khoái Platini, Maradona. Sau thích Roberto Baggio, còn giờ là Neymar, Cristiano Ronaldo... Phàm cầu thủ nào tôi thích thì tôi cũng mong đội của họ vô địch”.

    HOÀI LINH... BẬT MÍ
    Con nuôi Hoài Lâm rất mê bóng đá


    Hoài Linh cho biết, cậu con nuôi Hoài Lâm, người vừa đoạt ngôi quán quân của chương trình “Gương mặt thân quen 2014”, cũng rất mê bóng đá. Anh tiết lộ, nhiều hôm đi hát về đã hơn 23h00 mà Hoài Lâm vẫn xách giày đi đá banh. Tuy nhiên, theo đồng đội của Lâm, chàng trai trẻ này hát hay và mê bóng đá, nhưng đá bóng thì rất… bình thường. Ngoài ra, Hoài Lâm cũng là “bạn đồng hành” với bố Hoài Linh khi xem những trận đấu ở World Cup 2014.

    Chạm tay vào Cúp vàng FIFA
    Trong dịp lưu diễn tại Thụy Sỹ hồi tháng 9/2013, danh hài Hoài Linh đã ghé thăm trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ở Zurich. Tại đây, anh có dịp chạm tay vào chiếc Cúp vàng FIFA và được chụp ảnh lưu niệm với linh vật, những biểu tượng của World Cup 2014. Hoài Linh cho biết: “Lúc này, khi hàng trăm danh thủ của 32 đội bóng trên thế giới phải tranh nhau vỡ đầu sứt trán mới rờ được đến chiếc Cúp thì tôi đã chạm tay vào nó từ tháng 9 năm ngoái rồi. Cảm giác thiệt quá đã…”.

    Bị đụng xe khi cổ vũ bóng đá
    Hoài Linh kể, hồi năm 2002 anh cũng “bon chen” xuống đường khi ĐT Việt Nam vào đến bán kết Tiger Cup. Thế nhưng, Hoài Linh không ngờ sự có mặt của anh đã trở thành “điểm nóng” của người hâm mộ. “Lúc đó tôi đi đến đâu là người ta chạy theo và reo hò rần rần đến đó. Kết quả là tôi bị té xe vì người hâm mộ quá đông. Hậu quả là sau đó tôi phải trốn luôn về nhà và không dám mon men xuống đường”, danh hài đang được nhiều người yêu thích chia sẻ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội