
Những ký ức của người thầy
Những năm qua, Nguyễn Minh Nghĩa gần như không xuất hiện trong các sự kiện bóng đá. Dường như tiền đạo có biệt danh Nghĩa “gỗ” này lui về ở ẩn. Thậm chí, các đồng đội một thời kể rằng Nghĩa bán nhà, bỏ phố về vườn, rời căn nhà ở trung tâm Cao Lãnh để về cư ngụ trong một miệt vườn.
Thực tế, thế hệ của Minh Nghĩa giờ cũng không có nhiều người còn làm nghề sau khi giải nghệ. Đặc biệt, "thế hệ cuối 7x” cùng với Minh Nghĩa có những người rất thành công trong cuộc sống, nhưng cũng có người lận đận, trắc trở… Và Nghĩa, một ngôi sao đúng nghĩa ngày nào của bóng đá Đồng Tháp, rơi vào hoàn cảnh như thế. Cho nên, nhiều người cảm thấy xót thương và đau lòng khi Minh Nghĩa vắn số rời cõi tạm ở tuổi 49.

“Tôi bàng hoàng khi nghe tin cậu học trò của mình qua đời. Lại nhớ ngày xưa, chính tôi là người tuyển chọn cậu ấy. Tôi đánh giá Nghĩa là một trong những tiền đạo xuất sắc mà bóng đá Đồng Tháp có được. Đến đây cũng phải kể lại, nếu trước đó Đồng Tháp có cặp tiền đạo Huỳnh Quốc Cường và Trịnh Tấn Thành thì sau này có cặp Nguyễn Trung Vĩnh thuận chân trái, khéo léo, tinh tế, đá cặp với một Nguyễn Minh Nghĩa có thể hình lý tưởng, giàu thể lực, tốc độ, dứt điểm trong vòng cấm rất tốt.
Cũng