Bóng Đá Plus trên MXH

Nguyễn Thế Anh: “Cầu thủ không tỉnh táo, sẽ rất dễ sa ngã"

14:02 ngày 18/11/2015
Giới cầu thủ Việt Nam cho rằng, ngoài chuyên môn bóng đá, thủ môn Nguyễn Thế Anh còn rất giỏi kinh doanh và là người cực kỳ khôn khéo. Rất ngại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng Thế Anh đã dành cho báo Bóng đá một cuộc trò chuyện cởi mở khi vừa học xong khóa HLV chứng chỉ A do AFC tổ chức tại Nha Trang mới đây.
    “VỢ TÔI TAY HÒM CHÌA KHÓA RẤT CHẶT!”

    Phóng viên: Vừa hoàn tất khóa HLV bằng A tại Nha Trang, có vẻ như Thế Anh đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho tương lai?

    - Thủ môn Thế Anh: Việc theo học lớp HLV bằng A thực ra đã nằm trong lộ trình do tôi tự phác thảo từ năm 2006 khi vừa tốt nghiệp Đại học TDTT. Theo đó, năm 2011 tôi bắt đầu học lớp HLV bằng C và dự tính một năm sau sẽ học lớp HLV bằng B. Thế nhưng thời gian ấy do quá nhiều việc nên phải đến năm 2014 tôi mới học lớp HLV bằng B và vừa qua là hoàn tất bằng A huấn luyện. Ngoài ra, năm 2013 tôi cũng theo học lớp HLV thủ môn cấp độ 1 do AFC tổ chức và ngày 22/11 tới sẽ tiếp tục theo học lớp HLV thủ môn cấp độ 2 tại Đà Nẵng.


    Sở hữu nhiều bằng cấp huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, nhưng anh sẽ chọn việc huấn luyện hay kinh doanh?

    - Thực tế, việc kinh doanh nếu thuận lợi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với đi huấn luyện bóng đá. Tuy nhiên, bóng đá đã ăn vào máu của tôi rồi, hơn 20 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp nên làm sao bỏ được. Theo học các lớp huấn luyện chính là cách tôi chuẩn bị để tiếp tục gắn bó với niềm đam mê. Hiện tại, tôi kinh doanh sân cỏ và nhà trọ ở Bình Dương, ngoài ra còn có một nhà hàng ở Cần Thơ. Công việc rất tốt và nghề tay trái này hy vọng sẽ hỗ trợ tôi nhiều ở nghề tay phải trong tương lai.

    Có thời gian giới cầu thủ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chẳng mấy người giữ được. Anh thì lại sử dụng đồng tiền rất hiệu quả, có bí quyết gì không?

    - Đúng là có một thời gian bóng đá Việt Nam chìm trong “cơn bão tiền”. Các cầu thủ tầm tầm bậc trung cũng kiếm được tiền tỷ chứ chưa nói đến ngôi sao. Thời điểm ấy, anh em cầu thủ bọn tôi thường nói đùa rằng: “Sáng mở mắt ra là tiền rơi vào đầu”. Tiền kiếm quá dễ nên tiêu xài chẳng cần đắn đo, đấy là điều rất nguy hiểm vì dễ dẫn đến những sa ngã nếu không tỉnh táo. Tôi may mắn có bà xã bên cạnh và quản lý rất gắt gao những khoản chi tiêu của gia đình. Vợ tôi “tay hòm chìa khóa” rất chặt, tiền vào tay cô ấy thì đố hao hụt được đồng nào (cười). Từ đó, hai vợ chồng đã có những khoản đầu tư cho tương lai, mừng là đến giờ mọi việc tương đối ổn.

    “MUỐN GIỮ PHONG ĐỘ LÂU, PHẢI CÂN BẰNG CUỘC SỐNG”

    Những đồng đội cùng thời hầu hết đã nghỉ thi đấu, nhưng Thế Anh vẫn tiếp tục trụ lại. Anh dự tính kéo dài nghiệp “quần đùi áo số” đến khi nào?

    - Thông thường tuổi nghề của thủ môn luôn kéo dài hơn các vị trí khác. Bên cạnh đấy, tôi nghĩ một cầu thủ muốn giữ được phong độ lâu cần biết cách cân đối cũng như cân bằng cuộc sống. Nói thế, bởi do trẻ và khỏe nên giới cầu thủ thường rất mê chơi, tôi cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, chơi là một chuyện, nhưng lúc tập luyện và thi đấu phải luôn nghiêm túc. Tôi hiện đã thuộc hàng “lão tướng” của bóng đá Việt Nam, nhưng vẫn còn mê thi đấu lắm. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục đến khi nào vẫn còn sức bay nhảy trước khung thành.


    Được biết, anh đã kết thúc hợp đồng với XSKT Cần Thơ. Liệu hai bên có ý định tiếp tục gắn bó trong thời gian tới?

    - Đúng là tôi đã kết thúc hợp đồng với XSKT Cần Thơ hồi cuối mùa giải 2015. Hiện đội bóng muốn tôi tiếp tục hợp tác ở vai trò trợ lý HLV thủ môn, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ. Có lẽ sau khi học xong khóa huấn luyện thủ môn AFC cấp độ 2 ở Đà Nẵng thì tôi sẽ có quyết định chính thức về việc này.

    Từng thi đấu ở khá nhiều CLB, vậy đâu là đội bóng để lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất?

    - Tôi từng đá cho Quân khu 4, SLNA, Ngân hàng Đông Á, B.Bình Dương, Navibank Sài Gòn và XSKT Cần Thơ, nhưng đội bóng tôi gắn bó lâu nhất (6 năm) là B.Bình Dương. Tất cả những danh hiệu, tiền tài và các bước ngoặt lớn trong đời cầu thủ của tôi hầu hết đều đến khi chơi cho B.Bình Dương. Vì vậy, đây là CLB khiến tôi có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời thi đấu.

    Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

    Thế Anh đánh giá cao Nguyên Mạnh


    “Lão tướng” Nguyễn Thế Anh đánh giá rất cao đàn em Trần Nguyên Mạnh ở SLNA. Cựu tuyển thủ QG này đánh giá: “Nguyên Mạnh hội đủ những yếu tố của một thủ môn giỏi. Đó là sự điềm tĩnh, phán đoán tốt và lối chơi bóng rất hiện đại. Đây là thủ môn trẻ tài năng của Việt Nam hiện nay!”. Ngoài ra, thủ môn Thế Anh còn cho biết rất thích lối bắt bóng tinh quái của cố đàn anh Đỗ Thành Tôn của Công an Hà Nội trước đây, người từng là thần tượng một thời của anh.
    Đỗ Tuấn (thực hiện) • 14:02 ngày 18/11/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay