Thầy trò HLV Ngô Quang Trường chưa có điểm nào sau 2 trận liên tiếp và tạm đứng chót bảng xếp hạng. Chiều nay, nếu tiếp tục trắng tay trên sân nhà, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ lâm nguy, dù mùa giải chỉ mới trải qua 3 vòng đấu.
Hỏi các cầu thủ SLNA ước mơ gì trong thời điểm này, tất cả không ngần ngại trả lời: “Mơ có một trận thắng”. Ước mơ của các học trò HLV Ngô Quang Trường hoàn toàn dễ hiểu, bởi 2 trận thua liên tiếp đã khiến SLNA lâm vào khủng hoảng và trở thành sức ép tâm lý rất lớn cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, giấc mơ có thành sự thật trong cuộc tiếp đón đội khách QNK Quảng Nam vào chiều nay hay không, đấy lại là chuyện khác.
Thực tế trong những lần gặp nhau ở V-League, QNK Quảng Nam chưa bao giờ giành được chiến thắng trước SLNA. Tuy nhiên, năm nay khi đã để mất những cầu thủ “hàng hiệu” như Hoàng Thịnh, Quang Tình, Đình Đồng và đôn những gương mặt trẻ trám chỗ, sự non kinh nghiệm đã khiến đội bóng xứ Nghệ không còn “hổ báo” như xưa. Đấy chính là lý do HLV trưởng Hoàng Văn Phúc của QNK Quảng Nam tin thầy trò ông sẽ có điểm, thậm chí là 3 điểm trên sân Vinh.
Niềm tin của đội khách xứ Quảng càng được củng cố khi trước mùa giải 2016, họ đã có cuộc chạm trán với SLNA ở giải đấu giao hữu và thắng đậm với tỷ số 5-2. Đấy cũng là trận thắng duy nhất của QNK Quảng Nam trước SLNA trong những năm gần đây. Từ cuộc đối đầu ấy, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đã có những đấu pháp sẵn sàng cho cuộc so kè này, và tin rằng đội bóng của ông sẽ giành được điểm nếu các cầu thủ chơi đúng ý đồ chiến thuật.
Bên cạnh đó, sau một thời gian chấn thương, các cầu thủ Đoàn Hùng Sơn, Phan Thanh Hưng đã có thể quay lại thi đấu, khiến QNK Quảng Nam càng thêm nhiều lựa chọn về lực lượng.
Trước một đội khách đang rất sung mãn và tự tin, chủ nhà SLNA lại có vẻ khá yên ắng khi đang tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu này. Mục tiêu của đội bóng xứ Nghệ, đương nhiên phải là giành chiến thắng, bởi điều đó sẽ giải tỏa rất lớn sức ép tâm lý đang đè nặng trong các cầu thủ trẻ.
Những ngày qua, lãnh đạo CLB và HLV Ngô Quang Trường cũng đã có nhiều động thái giải tỏa sức ép cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, chính các cầu thủ xứ Nghệ cũng đã tự động viên nhau để bước vào trận đấu với sự quyết tâm cao nhất, nhằm có thể giành được 3 điểm. Thế nhưng, tinh thần đôi lúc không thể thay thế lẫn che lấp đi những điểm yếu về chuyên môn, cũng như sự non nớt kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ.
Cả chủ nhà lẫn đội khách đều chưa có điểm nào sau 2 vòng đấu, nhưng QNK Quảng Nam có lợi thế nhiều hơn do vẫn còn một trận chưa thi đấu. Trong khi đó, nếu SLNA không có điểm trong cuộc đối đầu chiều nay, đấy sẽ là một tai họa thật sự. Nói thế, vì sau đó họ sẽ đến làm khách trên sân nhà của đương kim vô địch B.Bình Dương ở vòng 4 - một trận đấu lành ít, nhưng dữ lại quá nhiều!
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Văn Khánh, Thế Nhật, Xuân Mạnh, Sỹ Sâm, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Odat, Ouattra.
Mấy mùa qua, SHB Đà Nẵng không còn duy trì được quyền lực trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Họ vẫn là một tên tuổi lớn, có thể tạo ra tầm ảnh hưởng trong cuộc đua nhưng không thể bước lên ngôi vị cao nhất.
HLV Hữu Thắng mê Barcelona qua những điều nhỏ nhất, Hồng Quân xác nhận hẹn hò... là những điều thú vị có trong Tổng hợp facebook cầu thủ Việt ngày 4/3.
Sau khi HLV Lư Đình Tuấn của đội bóng TP.HCM từ chối lên ĐTQG làm trợ lý cho HLV Nguyễn Hữu Thắng, tân HLV trưởng ĐTQG đã cho biết sẽ tạm thời không bổ sung thêm trợ lý trong thời gian tới.
Chơi một trận đấu rất kiên cường, những tưởng ĐT nữ Việt Nam sẽ có điểm đầu tiên tại vòng loại Olympic Rio 2016, nhưng bàn thua ở phút 90 đã buộc các học trò của ông Mai Đức Chung thất thủ trước CHDCND Triều Tiên.
Hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng - người được mệnh danh là “người đàn ông thép” của bóng đá Việt Nam - đã chính thức nhận sứ mệnh lịch sử, đó là cầm lái con thuyền ĐTQG.
Vòng đấu thứ 3 diễn ra vào cuối tuần này sẽ có khá nhiều cuộc so kè hấp dẫn. Tuy nhiên, tâm điểm của vòng đấu sẽ là Hàng Đẫy với trận “derby Thủ đô” giữa Hà Nội T&T và CLB Hà Nội.
Chủ tịch CLB Hà Nội - Nguyễn Giang Đông đã xác nhận kế hoạch chuyển địa bàn bàn đóng quân vào TP.HCM. Khi đó, CLB Hà Nội có thể sẽ mang một cái tên mới là Sài Gòn FC.
Báo điện tử Bóng đá tiếp tục nhận được tác phẩm của độc giả khắp mọi miền. Hôm nay, BONGDAPLUS.VN xin đăng bài viết tâm huyết về SHB Đà Nẵng của tác giả Tuân Nguyễn.
HLV Shin Tae Yong của ĐT Indonesia vắng mặt trong buổi lễ bốc thăm giải ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AFF Cup 2024). Trong khi đó, HLV Thái Lan, Philippines đã có mặt tại Hà Nội.
HLV Klopp đã quẩy hết mình trong bữa tiệc chia tay Liverpool diễn ra tại khách sạn Titanic. Ông đã trình diễn điệu nhảy sôi động cùng huyền thoại John Barnes trong ca khúc World in Motion của New Order.
Tiền đạo Karim Benzema muốn rời Al Ittihad của Saudi Arabia chỉ sau 1 năm chuyển đến từ Real Madrid. Anh muốn trở lại châu Âu thi đấu những năm cuối cùng trước khi giải nghệ.
Tối ngày 20/5, siêu sao Kylian Mbappe đã tổ chức tiệc chia tay PSG tại một nhà hàng Ý nổi tiếng ở quân 8 Paris với 250 khách mời. Le Parisien cũng tiết lộ, anh đã ký hợp đồng 5 năm với Real Madrid từ hôm 21/2.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn