So với Công Phượng, Phi Sơn được biết đến sớm hơn. Từ năm 2012, anh đã thi đấu nổi bật trong màu áo U21 SLNA và 1 năm sau đó trở thành trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games 27.
Còn Công Phượng mới được "nhớ mặt, gọi tên" nhiều trong hơn 1 năm trở lại đây. Cả hai đều ghi đậm dấu ấn trong lòng NHM bằng lối đá kỹ thuật cùng những pha dứt điểm sắc sảo.
Thế nên đã có những so sánh giữa Công Phượng và Phi Sơn, ai là người xuất sắc hơn. Nói về vấn đề này, Công Phượng từng bày tỏ: "Tôi không muốn bị đem ra so sánh với bất cứ cầu thủ nước ngoài hay trong nước nào. Vào sân, tôi chỉ quan tâm đến trái bóng chứ không có suy nghĩ mình phải giỏi, phải hay hơn người ta".
Trong khi đó, Phi Sơn cũng rất thẳng thắn nói rằng anh quý trọng tài năng của Công Phượng và điều đó giúp cho các HLV có nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối phương, tìm kiếm bàn thắng.
"Công Phượng và tôi cũng chỉ là những cầu thủ đi đá bóng để thỏa đam mê. Đấy là công việc, kiếm thu nhập để tạo dựng cuộc sống. Tôi không thích khi được so sánh với Công Phượng, ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu và chỉ có thực tế trên sân mới là câu trả lời rõ ràng nhất", Phi Sơn chia sẻ.

Công Phượng (phải) và đồng đội từng thất bại trước SLNA - Ảnh: Đức Cường
Tại trận đấu lượt đi mùa giải này, SLNA đã có trận đấu ở thế trên cơ trước HA.GL và đấy cũng là lần đầu tiên Phi Sơn đối đầu với Công Phượng trong tâm thế địch thủ của nhau. Ở trận đấu đó, Công Phượng bị dấu hiệu căng cứng tâm lý, còn Phi Sơn đã có trận đấu ấn tượng. Chính cầu thủ này đã ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA.
Bây giờ, Phi Sơn và SLNA vẫn rất muốn chinh phục HA.GL để khẳng định sức mạnh của mình. Còn HA.GL đang trong giai đoạn khủng hoảng và nếu trắng tay trước SLNA thì nguy cơ xuống hạng với họ ngày càng rõ rệt hơn.