Sau trận đấu với Iraq, đội tuyển Việt Nam đã trở về Việt Nam vào chiều qua 31/3. Theo đó, Phi Sơn và các đồng đội ở SLNA đã đáp chuyến về sân bay Tân Sơn Nhất, trước khi bay ra Vinh vào sáng nay (1/4). Trong thời gian lưu lại TP.HCM, Phi Sơn đã đi mua một vài bộ quần áo ở một cửa hàng trong khu quận 5.
Do rất quí sợi dây chuyền của bộ, nên Phi Sơn đã tháo ra bỏ vào túi quần vì sợ bị kẻ gian giật mất lúc lưu thông bằng xe máy trên đường phố Sài Gòn. Thế nhưng trong lúc thử đồ và lấy ví ra tính tiền, Phi Sơn lại làm rơi sợi dây ngay tại cửa hàng quần áo.

Vì thế buột lòng chàng tiền vệ đang khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An phải gọi điện cho chủ cửa hàng để quay về xử lý vụ việc. Sau khi mở camera, chủ cửa hàng đã xác định một trong hai nhân viên đã nhanh tay giấu bén sợi dây chuyền khi nó vừa rơi khỏi túi quần của Phi Sơn.
Tại đây, ông chủ của hàng quần áo đã xin lỗi Phi Sơn về sự việc đáng tiếc trên và cho biết sẽ có hình thức xử lý với tên nhân viên tham lam trên. Riêng Phi Sơn do đã lấy lại được kỷ vật của bố nên cũng không muốn làm lớn chuyện này.
Chiều nay, sau buổi tập cùng đội bóng SLNA, Sơn đã tranh thủ về quê ở Hà Tĩnh thăm mẹ và thắp hương cho mộ của bố, sau đó lại quay về Vinh để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Cúp QG 2016 với HAGL diễn ra vào chiều mai 2/4.