Tâm điểm vòng 22 V.League 2015 sẽ là sân Pleiku khi 2 đội bóng có lượng CĐV đông nhất là HA.GL và SLNA đụng độ nhau. Đáng nói hơn, các cầu thủ rất thân thiết nhau ngoài đời bị chia đều về 2 bên chiến tuyến.
Trong hơn một năm qua, lứa cầu thủ Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Phi Sơn, Tuấn Tài bên phía SLNA có một quan hệ đặc biệt thân thiết với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của HAGL. Mỗi lần đội U23 Việt Nam, ĐT Việt Nam tập trung hay trước mỗi trận đấu của 2 đội, họ lại gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau.
Sau SEA Games 28 vừa qua, Quế Ngọc Hải đã bật mí với báo Bóng đá về người đồng đội "đáng nể nhất" của anh. Chàng thủ quân đội U23 Việt Nam cho biết: "Công Phượng là một cầu thủ tuyệt vời, một người anh em, chiến hữu, đồng đội hoàn hảo. Không chỉ là cầu thủ có tài mà cái cách cậu ấy giải quyết những khó khăn của mình để trở thành một con người lỳ lợm, đầy bản lĩnh thật sự khiến tôi rất ngưỡng mộ. Chỉ sau hơn một năm thôi, chúng ta đã thấy một Công Phượng trưởng thành về mọi mặt".
Họ luôn có mặt và chia vui, sẻ buồn với nhau
Với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, các cầu thủ của SLNA như Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Trần Phi Sơn còn là người anh lớn, luôn có mặt giúp đỡ mỗi khi họ cần. Lên đội đội U23 Việt Nam để dự vòng loại U23 châu Á, các cầu thủ HA.GL gặp khó khăn khi hòa nhập và Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải luôn tạo cơ hội để các em hòa đồng với những người xung quanh. Cụ thể là trong những buổi sinh nhật hoặc những lúc đi uống nước để gần nhau hơn. Chính Công Phượng cũng thừa nhận, anh nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ các đàn anh ở SLNA.
Trước trận đấu lượt đi giữa hai đội tại sân Vinh, khi HA.GL tới Nghệ An, nhóm cầu thủ của SLNA đã mời Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội đi ăn sáng, uống café. Có cầu thủ kể rằng, trong buổi nói chuyện đấy, Quế Ngọc Hải đã "dọa" Tuấn Anh khi thông báo rằng HLV Ngô Quang Trường sẽ đẩy anh lên đá tiền vệ phòng ngự và Ngọc Hải sẽ phải kèm Tuấn Anh. Còn Mạnh Hùng sẽ phải theo sát Công Phượng. Bộ đôi của HAGL có vẻ đã lúng túng khi nghe được thông tin đó.
Mạnh Hùng và Phi Sơn ghi bàn, SLNA thắng 2-0 trước HA.GL của Công Phượng
Ở trận đấu trên sân Vinh hôm đó, Quế Ngọc Hải đá tiền vệ phòng ngự thật và hóa giải thành công Tuấn Anh. Mạnh Hùng mở tỷ số và Phi Sơn ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA bằng một siêu phẩm. Thậm chí, HLV Ngô Quang Trường còn thừa nhận: "Tôi nhận thấy rằng, các cầu thủ SLNA hiểu những trụ cột của HA.GL khi họ cùng tập luyện ở các ĐTQG nên tôi để họ kèm nhau".
Cầu thủ SLNA và HA.GL rất thân nhau ngoài đời nhưng trên sân, mỗi cầu thủ phải hết lòng vì đội bóng của mình. HA.GL cần chiến thắng để trụ hạng, SLNA cần có thành tích tốt để thương thảo hợp đồng tài trợ mới. Trên tất cả, đó là lời khẳng định về đẳng cấp trước chính những người thân thiết nhất trong một cuộc chiến không có chỗ cho những tình cảm đơn thuần.
Hết mùa này, hợp đồng tài trợ của Ngân hàng Bắc Á với SLNA sẽ đáo hạn. Việc nhà tài trợ này có tiếp tục gắn bó với SLNA hay không, và nếu có thì sẽ “chống lưng” bằng nguồn tài chính ở mức nào thì vẫn chưa rõ.
Tại giải U19 Đông Nam Á 2015, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn xác định rõ đối trọng trên con đường tới chung kết của U19 Việt Nam sẽ là những Myanmar, Thái Lan và Malaysia.
4 ngày đầu tiên sau ngày ngồi ghế nóng ở HA.GL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có sự điều chỉnh đầu tiên. Dấu ấn mà cựu thủ thành của đội bóng phố Núi để lại là lối chơi thiên về 2 biên và cải thiện sức mạnh.
Hôm nay (20/8), U19 Việt Nam sẽ bay sang Lào để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết!
Ở V-League 2014, FLC Thanh Hóa chơi như lên đồng, liên tục chễm chệ ở ngôi vị số 1 trong thời gian dài (đến nỗi khán giả Thanh Hóa đã than là “đá mãi vẫn... không thay đổi được thứ hạng”). Mùa giải năm nay, đội bóng xứ Thanh cũng đã có lúc vượt mặt B.BD để nhảy lên ngôi đầu.
Tân HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của HA.GL có thể sẽ sử dụng các cựu binh để tiếp SLNA ở vòng 22. Đây là điều dễ hiểu khi đội bóng phố Núi không còn nhiều lựa chọn trong giai đoạn khó khăn này.
Sáng qua, đội U13 bóng đá học đường Yamaha của Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến du đấu tại Nhật Bản. Dù đã chơi rất nỗ lực nhưng trước đối thủ U14 Azulclaro Izu có trình độ vượt trội, đội bóng trẻ Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại.
Vài ngày qua, dư luận nói nhiều về các trọng tài ngoại, những người được mời đến điều hành một số trận cầu tâm điểm của V.League 2015. Người ta bảo, đó là trong những giải pháp để giúp cho sân chơi về đích an toàn. Nhưng, cũng có ý kiến quả quyết, bóng đá Việt Nam sớm muộn cũng phải tự đi bằng đôi chân của mình.
Tại giải hạng Nhất QG, CLB Hà Nội đang tiến dần đến việc sở hữu tấm vé thặng hạng. Về thành công của đội bóng Thủ đô, có thể đưa ra nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đội bóng này luôn tập trung cho thi đấu và tuân thủ cuộc chơi.
Tiền vệ tấn công Arda Guler đã hóa người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid giành 3 điểm trên sân của Sociedad ở 3 vòng 33 La Liga. Ngôi sao trẻ 19 tuổi được mệnh danh ‘Messi Thổ Nhĩ Kỳ" đã đi vào lịch sử đội bóng với lần đầu tiên được đá chính.
Điểm tin 27/4
- U23 Việt Nam thua vẫn được khen ngợi
- Leicester thăng hạng trở lại Premier League
- Arne Slot kế nhiệm Klopp trở thành tân HLV Liverpool
- Trở lại tập luyện, Haaland sẵn sàng đua Vua phá lưới
- Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch
- MU để mắt tới ngôi sao của "hiện tượng" Girona
- Cựu sao MU muốn Zidane thay Ten Hag
2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền cùng một chuỗi phạm lỗi là những điều đáng tiếc của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, việc các cầu thủ hoàn thành mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đáng để khen ngợi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn