“Sân Tự Do sẽ trở thành chảo lửa”

Minh Hải
19:29 ngày 14-07-2014
Ông Đoàn Phùng, Ủy viên BTC VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014, đã tự tin phát biểu như vậy. Chính ông cũng đã nhận được những tín hiệu từ các CĐV và sân Tự Do huyền thoại sẽ lại nóng bỏng như những ngày hào hùng xưa.
“Sân Tự Do sẽ trở thành chảo lửa”
VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014 khai mạc vào đúng thời điểm World Cup 2014 vừa kết thúc. Không phải vì thế mà sự quan tâm, sức nóng của giải đấu năm nay tại Huế không sôi động. Ông Đoàn Phùng, cánh chim đầu đàn của bóng đá Cố đô đồng thời là Ủy viên BTC VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam năm nay khẳng định: “Mỗi giải đấu có một nét riêng và có sự quan tâm riêng của NHM. Với khán giả Huế, bóng đá luôn là món ăn không thể thiếu và cổ vũ cho bóng đá quê hương đã trở thành truyền thống, tình yêu của người dân Cố đô. Bên cạnh đó, Hội CĐV Đà Nẵng và các địa phương khác cũng sẽ làm cho giải thêm sôi động. Các CĐV Huế gặp tôi và bảo rằng họ sẽ lại tập trung ở sân Tự Do để cổ vũ bóng đá trẻ, lại mang trống, đánh chiêng để tiếp thêm sức mạnh cho các tài năng trẻ”. 

Sân Tự Do được khởi công năm 1930 và đưa vào sử dụng 2 năm sau đó. Đây là sân vận động lâu đời nhất ở Việt Nam và cũng gìn giữ bao nhiêu nét thăng trầm của bóng đá xứ Huế. SVĐ lòng chảo đầu tiên ở ĐNÁ này cũng là niềm tự hào của bóng đá Cố đô. Đứng dưới sân Tự Do, ông Đoàn Phùng bồi hồi nhớ lại: “Sân Tự Do mang giá trị lịch sử, với nét chấm phá về kiến trúc và đang giữ phần hồn cho bóng đá Huế. Bao nhiêu thế hệ CĐV, cầu thủ từ đội Cảnh sát Huế, Công Binh Huế, Sinh viên Huế… ai cũng ao ước được góp mặt trên khán đài sân Tự Do chứ đừng nói là đứng dưới sân thi đấu. Từ năm 1975 đến 1980, bóng đá Huế cực mạnh và sân Tự Do cũng là niềm tự hào và trở thành chảo lửa thực sự. Đó là những ngày hào hùng của bóng đá Huế”. 

Khán giả Huế cổ vũ cho VCK U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2014

Đến bây giờ, khi đội bóng Huế đang thi đấu ở giải hạng Nhất QG, ông Đoàn Phùng vẫn rất nặng lòng cùng bóng đá nơi đây và gắn bó với sân Tự Do như chính ngôi nhà của mình. “Trong cuộc đời mình, tôi chứng kiến nhiều thăng trầm của bóng đá Huế, trải qua cả sự thăng hoa tột cùng cho đến giây phút cay đắng nhất. Nhưng quan trọng, giờ tôi lại được sống với nó, nâng niu nó, bảo dưỡng nó và góp phần chấn hưng bóng đá quê hương. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là cuộc đời mình một lần nữa được chứng kiến ngày Huế lên thi đấu ở đỉnh cao nhất của BĐVN và sân Tự Do trở lại những ngày tháng hào hùng”, ông Đoàn Phùng tâm sự mà đôi mắt nhìn xa xăm. 

Nói về SVĐ lịch sử, về bóng đá xứ Huế bây giờ, ông Đoàn Phùng thừa nhận: “Tất cả mọi người nhìn thấy sân Tự Do đều nói rằng, ‘lồng đẹp mà chim chưa đẹp’, thế nên phải phát triển bóng đá trẻ và lứa U17 Huế chính là sự đầu tư, niềm hy vọng vào tương lai”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x