
Ở lượt trận đầu tiên, SLNA và Tây Ninh đã lần lượt đánh bại Ninh Bình và TP.HCM. Ở lượt trận thứ 2, SLNA và Tây Ninh đã gặp nhau và đây là trận đấu được chờ đợi khi cả hai đều thể hiện được năng lực với lối chơi rực lửa cùng những cá nhân xuất sắc. Trận đấu diễn ra ở thế giằng co ngay những phút đầu. Thế nhưng, bất ngờ đã đến ở phút thứ 9 khi SLNA có một pha lên bóng tốc độ. Trương Văn Tài "mở tài khoản" cho đội bóng xứ Nghệ sau hai pha dứt điểm liên tiếp.
Bàn thắng này đã giúp SLNA chơi theo ý của mình. Tuy nhiên, họ đã gặp phải một đối thủ lì đòn không kém. Những pha ăn miếng trả miếng được đôi bên tạo ra nhưng kết thúc hiệp 1 đã không có thêm bàn thắng nào được rạo ra.

Vào hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn khi SLNA và Tây Ninh đều chơi tấn công. Đặc biệt đội bóng của HLV Phạm Trung Sơn có những pha phản công khá sắc bén, gây ra những tiếng ồ trên sân. Đội bóng xứ Nghệ tạo ra một số tình huống ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Khi mà trận đấu trôi về những phút cuối thì bất ngờ ở phút 84, Tây Ninh được nhận một quả phạt đền khi thủ môn SLNA truy cản trái phép trong vòng cấm địa. Thật tiếc, Anh Hào đã sút vào đúng cột dọc.
Sau pha bỏ lỡ này, SLNA đã có bàn thắng thứ 2. Và lại là một pha phản công sắc bén. Lần này Văn Tài chuyền bóng để Gia Huy ấn định tỉ số 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ. Với việc thắng cả 2 trận đấu, SLNA đã sớm giành quyền vào chơi tứ kết ở bảng A.
Cũng tại bảng A, chiều qua (4/4) TP.HCM dù rất nỗ lực nhưng đã không thể chống lại một Ninh Bình quá mạnh. Tuy nhiên, trong một buổi chiều thăng hoa chân sút mang hai dòng máu Nigeria và Việt Nam, Adu Huỳnh Đức đã lập một cú đúp đáng nhớ dù đội nhà thất thủ với tỷ số 3-5.
Sau lượt đấu thứ 2, SLNA tạm đứng đầu với 6 điểm. Có cùng 3 điểm nhưng Ninh Bình đứng trên Tây Ninh nhờ hơn hiệu số. Trong khi đội chủ nhà TP.HCM đứng cuối bảng khi chưa có điểm số nào.
KẾT QUẢ NGÀY 4/4
Ninh Bình – TP.HCM: 5-3
SLNA – Tây Ninh: 2-0


























