Tại sao vòng đấu thứ 16 V-League được quan tâm?

Ngọc Anh
16:48 ngày 27-05-2014
Kể từ đầu mùa, vòng đấu thứ 16 V-League 2014 nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và các đội bóng về công tác trọng tài. Từ sân Long An ra sân Vinh rồi đến Lạch Tray, các “Vua sân cỏ” trở thành những nhân vật chính và Ban trọng tài VFF cho biết sẽ làm sáng tỏ những sự việc nổi cộm ở vòng đấu vừa qua!
Tại sao vòng đấu thứ 16 V-League được quan tâm?
MẤT BÌNH TĨNH VÌ TRỌNG TÀI
SLNA và SHB.ĐN được xem là trận cầu đinh ở vòng 16. SLNA đã sớm vươn lên dẫn bàn ở hiệp 1, nhưng hiệp 2 mới là tâm điểm. Đặc biệt, trong tình huống Đình Bảo của SLNA sút bóng, thủ môn Văn Hưng tung người đẩy bóng. Các cầu thủ SLNA cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. Không bằng lòng với quyết định này, các cầu thủ SLNA đã phản ứng quyết liệt. HLV Hữu Thắng thì nói rằng, trọng tài Võ Minh Trí đứng gần nơi xảy ra sự việc nên thật khó hiểu khi ông Trí không công nhận đó là bàn thắng! “Các cầu thủ đứng gần đó đều khẳng định bóng đã lăn qua vạch vôi. Tôi nghĩ, lúc đó SLNA đang dẫn đối thủ 1-0 nên tâm lý chúng tôi rất thoải mái, không ai muốn đổ oan cho trọng tài. Chứng tỏ sự thực là bóng đã đi qua vạch vôi”, ông Hữu Thắng nói.

Trong khi đó, ở sân Long An, chuyện trở nên ầm ỹ ở phút 73! Sau khi trọng tài Trần Văn Lập chỉ tay vào chấm phạt đền, các cầu thủ Than.QN đã đồng loạt phản ứng và trong pha hỗn loạn, hậu vệ Trọng Nghĩa có va chạm với tiền đạo Oseni và bị truất quyền thi đấu. Sau trận đấu, HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Tình huống chúng tôi bị thổi penalty là do cầu thủ của ĐT.LA tự vấp vào chân Văn Việt chứ không phải hậu vệ của chúng tôi cố tình phạm lỗi với đối phương”.

Nhưng đáng nói hơn cả là chuyện trên sân Lạch Tray. Sau khi trọng tài Trần Trung Hiếu thổi còi kết thúc trận đấu Hải Phòng – QNK.QN, các cầu thủ chủ nhà đã “quây” lấy vị trọng tài người Nam Định này để phản ứng về tình huống Hải Phòng bị thổi penalty ở phút 45. Chưa dừng lại ở đó, các khán giả đất Cảng còn đợi trọng tài Trần Trung Hiếu ở cổng sân Lạch Tray để tiếp tục phản ứng.

CHƯA THỂ XÁC ĐỊNH TRỌNG TÀI MẮC LỖI HAY KHÔNG
Hôm qua (26/5), trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban trọng tài VFF, cho rằng sự việc ở sân Vinh chưa thể xác định trọng tài Võ Minh Trí đúng hay sai. Ông Nguyễn Văn Mùi nói: “Về luật thì chỉ khi 100% chu vi quả bóng phải đi qua vạch vôi khung thành, bàn thắng mới được công nhận. Vì thế kể cả khi 2/3 quả bóng lăn qua vạch vôi thì bàn thắng vẫn không thể được công nhận. Tôi có xem tình huống này trên tivi nhưng góc quay không rõ, cần xem thêm băng hình trận đấu để từ đó đưa ra quyết định cuối cùng”. Về các vụ việc ở các sân Long An và Lạch Tray, ông Mùi cũng nói rằng, ông đã nắm bắt được sự việc nhưng chưa thể xác định các trọng tài Trần Văn Lập và Trần Trung Hiếu đúng hay sai. Ông Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Kể từ giai đoạn lượt về V-League 2014, Ban trọng tài VFF đã thay đổi cách phân công trọng tài. Theo đó, những trận đấu được xem là “đinh”, có tính quyết định đến việc xuống hạng hay vô địch thì sẽ được điều khiển bởi những trọng tài có chuyên môn tốt nhất. Và thậm chí, nếu người nào làm tốt thì sẽ được bố trí làm trọng tài chính liên tục chứ không phải bắt 1 trận chính rồi trận sau làm trọng tài bàn!”. 

Nói về việc bao giờ có kết luận về sự việc liên quan đến công tác trọng tài ở 3 trận đấu nói trên, ông Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Hiện nay, sự việc liên quan đến các trọng tài đang được chúng tôi thu thập hồ sơ và khẩn trương xem xét, kết quả sẽ có trong ít ngày tới”.

“Sẽ xử nghiêm trọng tài mắc lỗi!”
Đó là quan điểm của Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi trước các sự việc liên quan đến “Vua sân cỏ” ở vòng đấu vừa qua. Ông Mùi cho biết: “Lực lượng trọng tài Việt Nam không thiếu, vì thế nếu trong trường hợp người này bị kỷ luật thì sẽ có người khác thay thế. Ban trọng tài luôn có sự chủ động trong việc phân bổ trọng tài đi làm nhiệm vụ”.


3 trọng tài nước ngoài sẽ đến V-League
Dù lực lượng trọng tài Việt Nam không thiếu nhưng Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi (ảnh) cho biết, trong thời gian tới sẽ có 3 trọng tài nước ngoài tham gia điều hành các trận đấu ở V-League 2014, đặc biệt là các trận liên quan đến cuộc đua vô địch. Cụ thể, ở trận đấu bù vòng 16 giữa B.BD và Thanh Hóa (ngày 12/6) sẽ có 1 trọng tài người Nhật Bản cầm còi; trận B.BD - HN.T&T (vòng 18, 21/6) cũng sẽ do 1 trọng tài đến từ Nhật Bản điều khiển. Và trận HN.T&T - Thanh Hóa (vòng 24, 10/8) cũng sẽ do một vị “Vua sân cỏ” ngoại quốc điều khiển.

3 sự vụ nổi cộm ở vòng 16
Trận SLNA – SHB.ĐN:


Phút 65, tiền đạo Emile sút bóng cận thành, thủ môn Văn Hưng (SHB.ĐN) vất vả cản phá. Các cầu thủ SLNA và HLV Hữu Thắng cho rằng bóng đã lăn qua vạch vôi khung thành SHB.ĐN nhưng trọng tài Võ Minh Trí vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Trận Hải Phòng – QNK.QN:


Phút 45, sau khi tiền đạo Almeida bị ngã trong vòng cấm của Hải Phòng, trọng tài Trần Trung Hiếu xác định trung vệ Ngọc Thịnh phạm lỗi và cho đội khách được hưởng penalty. Các cầu thủ Hải Phòng phản ứng dữ dội.

Trận ĐT.LA – Than.QN:


Phút 73, trọng tài Trần Văn Lập cho ĐT.LA được hưởng quả phạt đền sau tình huống va chạm giữa 2 cầu thủ Hoài Nam (ĐT.LA) và Văn Việt (Than.QN) trong vòng cấm địa của đội bóng đất Mỏ. Cầu thủ Than.QN đồng loạt phản ứng.

Mạc Hồng Quân trút bỏ áp lực


Chỉ sau 38 giây được khoác áo HV.AG, Mạc Hồng Quân đã có bàn thắng bằng đầu gỡ hòa 3-3, giúp HV.AG giành lại 1 điểm từ tay HA.GL. Bàn thắng này không chỉ là màn ra mắt ấn tượng của anh tại CLB mới mà còn giúp tiền đạo Việt kiều này trút bỏ hết những gánh nặng tâm lý và sức ép đã phải chịu trong nửa đầu mùa giải khi không được CLB cũ Thanh Hóa trao cơ hội chứng tỏ khả năng. Sau bàn thắng đó, Mạc Hồng Quân đang là gương mặt được HV.AG đặt nhiều kỳ vọng trên hành trình “vượt vũ môn” giành suất trụ hạng trong phần còn lại của mùa giải.

Lê Công Vinh vẫn nặng gánh kỳ vọng


CV9 tiếp tục gặp “dớp” khi không thể ghi bàn trong 2 trận liên tiếp tại V-League 2014 và anh cùng SLNA đã đánh rơi chiến thắng ở trận tiếp SHB.ĐN vòng 16. Những kỳ vọng lớn mà khán giả xứ Nghệ dành cho SLNA dồn cả lên vai Lê Công Vinh trong bối cảnh lực lượng hiện tại của SLNA mùa này vừa yếu, vừa thiếu. Chính áp lực đó khiến chân sút đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V-League không giữ được hiệu suất “nổ” như thường thấy. Tại V-League 2014, Công Vinh mới có được 4 bàn sau 13 trận, ít hơn hẳn so với mùa trước (14 bàn/14 trận).



88. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson tiếp tục xây chắc vị trí dẫn đầu của mình trong cuộc đua đến ngôi Vua phá lưới V-League 2014 bằng việc ghi 2 bàn thắng giúp HN.T&T hạ Đồng Nai với tỷ số 2-0. Với 17 bàn ở V-League 2014, Samson cũng đã đưa tổng số pha lập công của anh tại V-League lên con số 88 và hướng tới mục tiêu phá kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải của tiền đạo người Brazil – Almeida (23 bàn cho SHB.ĐN tại V-League 2009).


CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
17 bàn: Samson (HN.T&T)
15 bàn: Timothy (HA.GL)
8 bàn: Thanh Trung (QNK.QN), Hải Anh (Đồng Nai), Abass (B.BD)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x