Nhưng tất cả cơ hội đều đã trôi qua một cách đáng tiếc. Một phần là do sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường và sau đó là Quốc Thiện Esele, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng bắn phá của các chân sút U23 QG vẫn còn thiếu đi sự tinh tế đủ để đánh bại được thủ môn đối phương hoặc chuẩn xác trong các pha “ngắm bắn”.
U23 Việt Nam 1-1 B.Bình Dương (Giao hữu 2015) |
---|
Về những nét lạc quan nhất định trong lối chơi, đoàn quân của ông Toshiya Miura đã cho thấy những chuyển biến theo chiều hướng đi lên trong cách vận hành lối đá, sự mạch lạc giữa các tuyến. Nên nhớ, B.BD là đội bóng mạnh, sở hữu giàn sao hàng đầu của Việt Nam.
Sự tiến bộ rõ nhất nằm ở tuyến giữa. Các miếng đánh đã nhuần nhuyễn, mạch lạc và hơn hết, các tiền vệ đã khá hiệu quả trong cả công lẫn thủ, nhất là trong việc phân phối bóng. HLV Toshiya Miura đã có những thử nghiệm trong trận đấu này và về cơ bản, ông thầy người Nhật có thể hài lòng đối với các học trò trong việc dẫn nhịp cho lối chơi của toàn đội ở khu vực giữa sân.
Các miếng đánh của U23 Việt Nam cũng trở nên đa dạng hơn. Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật cá nhân cao giúp lối đá của mà ông Toshiya Miura đang xây dựng cũng khá đa dạng, kết hợp giữa các pha bóng dài, bổng cùng với những bài bật tường, ngắn nhỏ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn