Thế hệ vàng Việt Nam - Lê Đức Anh Tuấn: Từ anh giáo tới cầu thủ rồi kỹ sư của Boeing

Minh Hải
16:19 ngày 13-11-2015
Đúng 10 năm tìm kiếm thì không gặp, một buổi tình cờ, chúng tôi tái ngộ Lê Đức Anh Tuấn – biểu tượng của bóng đá Huế, nhân tố quan trọng của thế hệ vàng giờ đã là kỹ sư của hàng máy bay Boeing danh tiếng tận bên Mỹ.
Thế hệ vàng Việt Nam - Lê Đức Anh Tuấn: Từ anh giáo tới cầu thủ rồi kỹ sư của Boeing

“ANH TUẤN HUẾ ĐANG LÀM CHO BOEING ĐẤY”

Năm 2004, khi nhận được câu hỏi: “Ai là người chỉ bảo cho anh nhiều nhất để thành công với vị trí hậu vệ trái”, Lê Văn Trương (một hậu vệ trái xuất sắc, đệ tử chân truyền của Lê Đức Anh Tuấn ở Huế và ĐT Việt Nam) trả lời mà không cần suy nghĩ: “Đó là anh Lê Đức Anh Tuấn. Anh Tuấn “Huế” giờ đang là kỹ sư của hãng máy bay Boeing bên Mỹ”. Kể từ đó, câu chuyện về cầu thủ Việt Nam và có lẽ là duy nhất làm việc cho Boeing cứ lởn vởn trong đầu tôi và hành trình 10 năm đi tìm Lê Đức Anh Tuấn vẫn âm thầm. Xin được số điện thoại, xin được địa chỉ email nhưng không có bất cứ hồi âm nào.

VIDEO: Lê Đức Anh Tuấn - Biểu tượng của bóng đá Huế


 
Tháng 7/2014, tại Huế - nơi diễn ra VCK U17 QG Báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam, vận may đã tới với tôi. Trên bàn ăn tối ở một quán nhỏ trên đất Cố Đô, mấy anh em chúng tôi đang ngồi trò chuyện và phát hiện ra ở bàn bên cạnh có một người chăm chú nhìn, cười hiền. Lát sau, người đàn ông ngoại tứ tuần bước tới, cất tiếng chào bằng giọng Huế đã bị pha ít nhiều. Cựu danh thủ Nguyễn Đức Thắng kêu lên: “Anh là Lê Đức Anh Tuấn? Đúng rồi, anh Tuấn Huế”. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu…

Hậu vệ lừng lẫy Lê Đức Anh Tuấn và tác giả
 
“Báo với mọi người là từ khi sang Mỹ, mình không còn chơi bóng nữa nhưng vẫn quan tâm và đọc về tình hình bóng đá nước nhà, thấy anh em đồng đội ngày xưa giờ đã là những HLV tài năng, được đánh giá cao, mình rất mừng. Nhưng nghĩ lại, nhiều lúc cũng buồn, bóng đá Huế giờ được nhắc ít quá…”, Lê Đức Anh Tuấn mở đầu câu chuyện.
 
Khi đặt vấn đề con đường nào, cơ hội đâu để anh có thể trở thành kỹ sư của Boeing - hãng sản xuất máy bay danh tiếng của nước Mỹ, Lê Đức Anh Tuần cười hiền bảo: “Có gì to tát đâu, anh em. Mình cũng chỉ tham gia sản xuất con bulông nhỏ thôi mà. Công việc cũng vất, đi làm từ sáng đến tôi, rồi phải lo cho bọn nhỏ nữa…”. Tuy nhiên, theo tiết lộ của bạn bè ở Huế, Lê Đức Anh Tuấn phải trải qua một quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Học tiếng Anh vốn không dễ với người ngoài 30 tuổi nhưng cựu hậu vệ của ĐT Việt Nam còn phải học những từ ngữ chuyên ngành, hiểu sâu sắc về quy trình kỹ thuật, đặc điểm vật lý, cấu tạo, tỷ lệ... Vượt trên tất cả, Lê Đức Anh Tuấn tiến bộ không ngừng để tiếp tục cống hiến cho hãng sản xuất máy bay danh tiếng nhất thế giới trong hơn chục năm qua. 
 
SUÝT NỮA, BÓNG ĐÁ MẤT ĐI MỘT CẦU THỦ TÀI NĂNG

Khi còn là một cậu bé, Lê Đức Anh Tuấn đá bóng rất hay mà phong trào thể dục thể thao ở Huế khi đó lại rất mạnh. Nhưng thay vì mơ làm cầu thủ, được chơi trên sân Tự Do huyền thoại, Lê Đức Anh Tuấn lại muốn dạy học và trúng tuyển vào trường Cao đẳng TDTT. Nhưng khổ nỗi, chàng sinh viên mới ra trường lận đận đường xin việc trước khi được khuyến khích trở lại với con đường cầu thủ. Xỏ giày tập cùng đội Huế rồi Lê Đức Anh Tuấn được đăng ký thi đấu cho đội 1 của Huế, tạo ngã rẽ may mắn nhất trong sự nghiệp.
 
Những tháng ngày về sau, chắc mọi người đều đã biết, Lê Đức Anh Tuấn nổi lên trong màu áo của Huế, trong vai trò đá biên, từ phải sang trái, từ hậu vệ đến tiền vệ. Đỉnh cao sự nghiệp của Tuấn “Huế” cũng chỉ là những danh hiệu á quân, HCĐ chứ chưa bao giờ vô địch. Trong màu áo Huế, anh giành ngôi á quân giải VĐQG năm 1995 và cũng trong năm ấy, ở SEA Games 18, Lê Đức Anh Tuấn giành HCB.

Cuộc gặp gỡ sau 17 năm giữa hai hậu vệ trái của ĐT Việt Nam 

Trận đấu đáng nhớ nhất của Tuấn “Huế” là trận tranh HCĐ ở SEA Games 19 mà chính anh là người thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Lê Huỳnh Đức làm tường, đánh đầu nhả ra cho Nguyễn Phúc Nguyên Chương ghi bàn thắng quyết định, mang chiến thắng 1-0 trước Singapore về cho ĐT Việt Nam. Đó là trận đấu cuối cùng, Lê Đức Anh Tuấn khoác áo ĐT Việt Nam…
 
Còn rất nhiều câu chuyện chưa được kể, nhiều thắc mắc chưa được lý giải và nhiều góc khuất vẫn nằm trong bóng tối, chúng tôi đã có hẹn với Lê Đức Anh Tuấn để chia sẻ, để giãi bày. Tuy nhiên, 12 năm mới trở lại quê hương, anh em, bạn bè lại nhiều nên đành gác lại lần sau… Hẹn gặp lại Lê Đức Anh Tuấn – một con người dễ mến, một cầu thủ giỏi và một kỹ sư tay nghề cao của Boeing…

* Theo dõi loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Cầu thủ SHB.Đà Nẵng không ngừng về QNK.Quảng Nam Cầu thủ SHB.Đà Nẵng không ngừng về QNK.Quảng Nam

    Xu hướng cầu thủ SHB.ĐN “chảy” về QNK.QN vẫn không ngừng gia tăng khi vừa có thêm 1 cầu thủ nữa về đội bóng xứ Quảng nữa. Dường như QNK.QN giờ đây đang là điểm đến lý tưởng với các cựu cầu thủ SHB.ĐN.

  • Điều khoản chiếc ôtô quyết định vụ chuyển nhượng Kiatisak về HA.GL Điều khoản chiếc ôtô quyết định vụ chuyển nhượng Kiatisak về HA.GL

    Nếu không có điều khoản về chiếc ôtô, chưa chắc, bầu Đức đã đưa Kiatisak về phố Núi và mở ra giai đoạn thịnh trị cho HA.GL. Đó là câu chuyện hay nhất về ngoại binh V.League với phương tiện đi lại.

  • Tuấn Anh của HA.GL phải nhập viện Tuấn Anh của HA.GL phải nhập viện

    Nguyễn Tuấn Anh đã phải nhập viện cách đây 1 tuần, nhưng thật may tiền vệ của HA.GL, vốn sắp gia nhập CLB Yokohama FC không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe.

  • FLC Thanh Hóa: Diện mạo mới sau kỳ nghỉ dài FLC Thanh Hóa: Diện mạo mới sau kỳ nghỉ dài

    Trong số các CLB dự V-League 2016, FLC Thanh Hóa có lẽ là đội ấn định ngày hội quân muộn nhất. Trong khi các đối thủ như B.BD, HN.T&T... đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới từ khá lâu thì kỳ nghỉ của FLC Thanh Hóa còn 1 tuần nữa mới khép lại.

  • HLV Lê Huỳnh Đức quan tâm tới cầu thủ trẻ của PVF HLV Lê Huỳnh Đức quan tâm tới cầu thủ trẻ của PVF

    Mới đây, HLV Lê Huỳnh Đức đã có mặt ở đại bản doanh của lò đào tạo trẻ PVF, với ý định tìm kiếm những gương mặt trẻ nổi trội bổ sung vào lực lượng của SHB Đà Nẵng chuẩn bị mùa giải 2016.

  • Lãnh đạo VPF thăm báo Bóng đá Lãnh đạo VPF thăm báo Bóng đá

    Sáng nay 13/11, lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã đến thăm và có cuộc trao đổi với Ban Biên tập báo Bóng đá.

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 13/11 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 13/11

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Hoàng Thịnh: “Chia tay SLNA cũng vì cuộc sống” Hoàng Thịnh: “Chia tay SLNA cũng vì cuộc sống”

    Cho đến thời điểm này, Ngô Hoàng Thịnh vẫn chưa quyết định chọn bến đỗ mới, dù thời hạn hợp đồng của anh với SLNA chỉ còn hơn 1 tháng nữa là chấm dứt. Thực tế, có khá nhiều vấn đề xung quanh chuyện đi hay ở của tiền vệ này.

  • U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã hội quân U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã hội quân

    Hôm qua, ĐT U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã chính thức hội quân nhằm chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế 2015 diễn ra từ ngày 20-29/11 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

  • Vì sao các trụ cột B.BD “mất tích”? Vì sao các trụ cột B.BD “mất tích”?

    Điều khá ngạc nhiên trong các trận đấu vừa qua của B.BD tại BTV Cup 2015 là không có sự xuất hiện của các trụ cột như Trọng Hoàng, Phước Tứ, Xuân Thành, Công Vinh. Phải chăng, B.BD muốn giữ sức cho các cầu thủ này để đá trận quan trọng chiều nay hoặc xa hơn có thể là trận chung kết nhằm giữ chiếc cúp vô địch ở lại với đất Thủ.

  • 18h00 ngày 13/11, B.Bình Dương vs Bangu Atletico: Hết may, giờ thì phải hay! 18h00 ngày 13/11, B.Bình Dương vs Bangu Atletico: Hết may, giờ thì phải hay!

    B.BD không chỉ có nhiệm vụ phải thắng Bangu Atletico (Brazil) để lọt vào trận chung kết, mà họ còn là niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Việt Nam còn sót lại ở vòng bán kết, sau lá thăm may rủi ở vòng bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x