Thế hệ vàng Việt Nam - Nguyễn Phúc Nguyên Chương: Chạm tay vào nỗi nhớ

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:42 ngày 22-11-2015
Góp mặt trong đội tuyển không nhiều, nhưng cái tên Nguyễn Phúc Nguyên Chương lại rất “hot” trong làng bóng đá Việt Nam với nhiều dấu ấn đặc biệt, cả chuyện vui lẫn những nỗi buồn. Giờ đây, tên của anh lại càng được quan tâm khi gắn liền với những thành công ở lò đào tạo trẻ PVF.
Thế hệ vàng Việt Nam - Nguyễn Phúc Nguyên Chương: Chạm tay vào nỗi nhớ

VÒNG XOÁY ĐỊNH MỆNH

Lúc còn là cầu thủ, Nguyễn Phúc Nguyên Chương góp mặt trong đội tuyển quốc gia không nhiều, nhưng cú vô lê ghi bàn thắng duy nhất trong trận tranh HCĐ với Singapore ở SEA Games 19 - 1997 tại Indonesia, khiến hầu hết người hâm mộ Việt Nam đều rất khó quên.

Riêng với Nguyên Chương, bàn thắng ấy là một ký ức đẹp đẽ nhất trong trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh: “Đấy là kỷ niệm tôi không bao giờ quên trong cuộc đời. Nhất là khoảnh khắc ghi bàn vào lưới đội Singapore giúp đội tuyển Việt Nam đoạt HCĐ. Nói thế vì thời điểm ấy, bóng đá Việt Nam mới bắt đầu phát triển và chỉ mới có chiếc HCB duy nhất ở SEA Games 18 - 1995, nên chiếc HCĐ đoạt được ở SEA Games sau đó 2 năm trên đất Indonesia vẫn rất quý giá, cũng nhờ thế mà cái tên Nguyễn Phúc Nguyên Chương của tôi mới được nhớ đến nhiều”.


Nguyên Chương trong màu áo ĐTQG

Ngoài bàn thắng giúp tuyển Việt Nam đoạt HCĐ tại SEA Games 1997, Nguyễn Phúc Nguyên Chương còn được người hâm mộ khi ấy còn nhớ đến một “hot boy” của đội Hải Quan do thi đấu khá ấn tượng ở vai trò tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ dập với phong cách thi đấu máu lửa.

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam luôn đi kèm với những cám dỗ, và đồng tiền rất dễ lôi kéo những cầu thủ trẻ tên tuổi vào những vòng xoáy ma mị của nó. Nguyên Chương cũng từng vị rơi vào những vòng xoáy như thế vào năm 1997 lúc còn đá cho đội Hải Quan, và năm 2005 khi đang chơi cho Cảng Sài Gòn.


HLV Nguyên Chương huấn luyện cho học trò trong 1 trận đấu. Ảnh: Anh Tài

Thời điểm ấy, do dính vào những đường dây dàn xếp tỷ số của bóng đá Việt, nên sự nghiệp của Nguyên Chương đã bị gián đoạn một thời gian, khiến tên tuổi bị ảnh hưởng không ít. “Đấy là những quãng thời gian mà tôi luôn muốn nó chìm sâu không ký ức và không bao giờ muốn nhắc đến, dù thực tế nó khiến tôi không bao giờ quên. Đó sẽ là một bài học kinh nghiệm rất đau và rất lâu mà tôi phải nhớ để nhắc nhở các học trò của mình tránh lặp lại những sai lầm tương tự”, cựu danh thủ này chia sẻ.

Chính trong giai đoạn khó khăn ấy, Nguyễn Chương đã gặp được một người thầy lớn của cuộc đời là cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Lúc ấy, ông Tam Lang là HLV trưởng của Cảng Sài Gòn đã đưa tay nâng đỡ Nguyên Chương và đưa anh về chơi trong màu áo của Cảng từ năm 2000, rồi thi đấu và huấn luyện ở đội bóng này cho đến khi đội xuống hạng vào năm 2010.

Trò chuyện cùng người viết, Nguyên Chương chia sẻ: “Trong sự nghiệp cầu thủ, tôi chỉ đá cho 2 CLB là Hải Quan và Cảng Sài Gòn. Đặc biệt thời điểm năm 2000, Cảng Sài Gòn và HLV Tam Lang là người có ơn khi đã giơ tay ra với tôi lúc bản thân tôi đang trong hoàn cảnh khó khăn. Ơn nghĩa đó còn lớn hơn tiền bạc rất nhiều, nên tôi sống chết vẫn ở với Cảng Sài Gòn là thế”…

MÁT TAY Ở VAI TRÒ HUẤN LUYỆN TRẺ

Sau khi Cảng Sài Gòn xuống hạng và giải tán, cựu cầu thủ Nguyên Chương đã bắt đầu theo học các lớp huấn luyện, tham gia những trận đá phủi cho đỡ buồn và đến tháng 10/2011 anh về huấn luyện ở lò đào tạo trẻ PVF theo lời mời của HLV Trần Minh Chiến.

Nguyên Chương bồi hồi nhớ lại những ngày đầu làm công tác đào tạo trẻ: “Lúc đó tôi gần như làm lại từ con số 0, bởi việc huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá trẻ nó khác nhau gần như hoàn toàn.

Làm bóng đá chuyên nghiệp, tôi chỉ cần huấn luyện kỹ thuật và làm tâm lý cho các cầu thủ. Thế nhưng với bóng đá trẻ thì mình phải uốn nắn các cháu từ những bước sơ khởi, nó cũng giống như một cây bonsai luôn phải uốn nắn, tỉa tót, chăm bẵm từng chút ngay khi còn bé thì mới có được hình hài đẹp.

Đặc biệt, làm bóng đá trẻ bạn phải yêu thương các cầu thủ như con của mình và phải hiểu tâm sinh lý của các cháu, nhất là những cháu đang tuổi dậy thì như U15 hoặc U17. Vì vậy tôi phải học thêm từ các đồng nghiệp đi trước, cũng như tự tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Thế nhưng càng làm bóng đá trẻ tôi càng thích và gần như không thể dứt ra được”.

Sau 4 năm làm bóng đá trẻ, HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương giờ đang gặt hái những quả ngọt khi các lứa học trò U15, U17, U19… do anh huấn luyện đã có thành tích rất tốt ở những giải đấu trẻ, bắt đầu từ năm 2013 đến nay. Đặc biệt, trong năm 2015, HLV Nguyên Chương đã cùng các học trò vô địch ở giải U17 và U19 quốc gia đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, vị HLV trẻ của lò PVF đã khá khiêm tốn cho biết: “Đây là những thành quả khiến tôi rất vui, cảm giác ấy còn sướng hơn cả lúc ghi bàn. Thế nhưng đây vẫn chỉ là những bước khởi đầu, tất cả còn phải nỗ lực và làm việc rất nhiều ở chặng đường phía trước để có thể tạo ra những lứa cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt”.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHUNG TÌNH

Từng là một “hotboy” một thời của bóng đá Việt, nhưng Nguyễn Phúc Nguyên Chương lại là một người rất chung tình. Nói thế bởi sau 14 năm thuộc về nhau, nhưng bà xã Ngô Thị Bình của Chương chưa bao giờ mất niềm tin vào ông xã của mình, dù cuộc tình của hai người như Ngưu Lang – Chức Nữ khi chàng ở Việt Nam, còn nàng sống tại Mỹ.


Gia đình Nguyên Chương trong một lần xum họp tại Mỹ

“Vợ chồng ai chẳng muốn ở gần nhau, nhưng do có công việc bên Mỹ nên vợ tôi phải đi đi về về thường xuyên, chưa kể 2 con trai của tôi cũng đang học ở bên ấy, còn tôi cũng còn công việc ở bên này. Nói chung vợ tôi luôn tin tưởng ở chồng, và tôi biết mình sẽ không bao giờ làm cô ấy thất vọng. Nhiều lúc nhớ vợ con, tôi lại dồn sự tập trung vào công việc, khiến vợ tôi phải thường xuyên điện thoại nhắc nhở: anh phải giữ sức khỏe”, Nguyên Chương đã tâm sự về cuộc sống riêng tư của gia đình anh trong một lần trò chuyện cùng tác giả.

Đồng thời, vị HLV trẻ này cũng bày tỏ rằng: “Đời tôi có 2 người phụ nữ đặc biệt quan trọng, đó là mẹ và vợ. Hai người phụ nữ này luôn bên cạnh chở che và tiếp sức những lúc tôi khó khăn nhất, và tôi luôn cám ơn ông trời vì đã cho tôi 2 người phụ nữ tuyệt vời như thế”.

Có những kỷ niệm đẹp và cả những ký ức muốn quên, nhưng với Nguyễn Phúc Nguyên Chương, mỗi khi chạm vào luôn là những nỗi nhớ!

* Theo dõi loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

  • Nhận định bóng đá Bochum vs Hoffenheim, 01h30 ngày 27/4 01h30 ngày 27/4: Bochum vs Hoffenheim

    Nhận định bóng đá trận Bochum vs Hoffenheim diễn ra vào lúc 01h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x