The Vissai Ninh Bình: Người trẻ mơ viết cổ tích

Hôm qua, trên chuyến xe đến nơi họp báo, trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp của V.NB chỉ tay về phía các khu phố Yangon và nói: “Mấy năm trước, chẳng mấy ai nghĩ Myanmar có được như hôm nay”.
The Vissai Ninh Bình: Người trẻ mơ viết cổ tích
Nghe thế, tôi bất giác nhớ đến điều mà mình lượm lặt được qua những lần nói chuyện với những người trẻ còn lại của V.NB. Họ cũng đang mơ đến một câu chuyện cổ tích có cái kết đẹp.

KHI NGƯỜI TA TRẺ…
Khi cơn bão tiêu cực đi qua, quét đi những cầu thủ tốt nhất của V.NB, bỗng chốc những người trẻ ở đội bóng này được giao trọng trách. Khi nhắc đến sự cố buồn, họ không né tránh, mà coi đó là bài học xương máu. Thậm chí, những cầu thủ như Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Văn Quý, Trần Văn Cường… còn đang mơ một giấc mơ màu hồng. Trung vệ Minh Tùng bộc bạch: “Tôi muốn đá một trận thật đáng nhớ để tạo ra hình ảnh đẹp về V.NB, về bóng đá Việt Nam. Biết đâu, nếu chơi hết mình, thêm chút may mắn, V.NB sẽ tiến sâu hơn vào AFC Cup 2014 và chúng tôi lại có cơ hội ra sân. Và khi ấy, mẹ tôi sẽ không phải lo vì hàng tháng con trai út vẫn có thể gửi về nhà 7 triệu đồng. Với tôi, số tiền ấy là quá lớn. Thế nên, tôi muốn làm một cái gì đó để hạnh phúc không vuột khỏi tầm tay”.

Còn tiền vệ Văn Quý, người ghi bàn thắng duy nhất cho V.NB trong trận đấu với South China, lại hy vọng sẽ có điều thần kỳ giúp đội bóng tiếp tục tồn tại. Cầu thủ này tâm sự: “Bầu Trường và NHM đang thất vọng! Nhưng nếu đội đá tốt, có thành tích, biết đâu bầu Trường sẽ nghĩ lại và tiếp tục chơi bóng đá”.


V.Ninh Bình liệu còn có thể hồi sinh? - Ảnh: Anh Tài

Ít người biết rằng, Văn Quý đã phải rất vất vả mới đến được V.NB. Sau nhiều lần xin đi khỏi Nam Định, cuối cùng, đầu mùa giải 2014 anh mới được đi theo bậc tiền bối Nguyễn Văn Sỹ. Ấy vậy mà khi Quý đang thi đấu tốt, bắt đầu ghi dấu ấn về chuyên môn thì đội bóng có biến. Và một lần nữa tiền vệ này sẽ phải dấn thân vào một hành trình mới nhưng rất cũ, đó là tìm việc. Có lẽ vì điều này mà Quý không muốn đối diện với sự thật, anh khao khát có được một điều kỳ diệu cho đội bóng, cho bản thân mình.

CÒN CÓ NGÀY MAI
Thủ thành Nguyễn Văn Phong tâm sự: “Chúng tôi đang có cơ hội để tự cứu lấy mình. Nếu đá tốt trận này, dư luận sẽ nhìn V.NB với con mắt khác, thiện cảm hơn. Nhưng quan trọng hơn, mỗi người trong số chúng tôi sẽ có cơ hội được quảng bá năng lực bản thân. Bây giờ, tìm cho mình bến đỗ mới, tránh cảnh thất nghiệp là giấc mơ của mỗi cầu thủ V.NB”.

Trong khi đó, cử nhân đá bóng Trần Văn Cường, người lớn tuổi nhất trong số còn lại của đội bóng cũng đã có dự định về tương lai. Anh bảo: “Tôi đã tính đến một ngày không có bóng đá. Giờ là lúc phải sử dụng tấm bằng đại học để tìm một công việc nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, tôi vẫn muốn cháy hết mình với bóng đá. Cơ hội để chúng tôi tự lo cho bản thân sẽ đến, nếu V.NB thi đấu tốt!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x