Năm 2013, sau khi cùng đội bóng sân Cẩm Phả lên hạng V-League, Minh Tuấn được HLV Hoàng Văn Phúc xem là trụ cột của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27. Những tưởng lần đầu được tham dự một giải đấu lớn, Minh Tuấn sẽ gặt hái được thành công.
Nhưng những tháng ngày bên đất Myanmar khiến tiền vệ này vô cùng buồn. Chỉ ghi được 1 bàn thắng và phải cùng U23 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng, Minh Tuấn trở về quê nhà với nỗi buồn khôn nguôi. Gần như cả thành phố Cẩm Phả biết mặt, gọi tên nhưng khi thi đấu không thành công ở tuyển, Minh Tuấn rất ít khi ra đường. Lúc đó anh tâm sự với vợ: “Anh sẽ sống ra sao khi cứ quanh quẩn ở CLB rồi trở về nhà mà cứ buồn bực thế này”.
Minh Tuấn (phải) tả xung hữu đột tại Sea Games 27
Chưa hết nỗi buồn SEA Games 27, Minh Tuấn lại vướng vào những rắc rối về chuyện gia hạn hợp đồng với đội bóng đất Mỏ. Lúc đó, B.BD đã gọi điện trực tiếp cho Minh Tuấn để “trải thảm đỏ” mời anh vào đất Thủ thi đấu và chuyện tiền lót tay thì “không phải nghĩ”. Nhưng ngặt nỗi, nếu muốn ra đi thì anh phải đền bù 1,8 tỷ đồng tiền phí đào tạo cho Than.QN. Tuấn bị giằng xé bởi những suy nghĩ khi đứng trước sự lựa chọn và anh đã liên tưởng đến viễn cảnh nếu chia tay Than.QN thì có thể đối diện những phát xét nghiệt ngã của NHM nơi đây. Cuối cùng, sau rất nhiều đêm “bóp trán”, anh chấp nhận phần thiệt thòi về mình để ở lại đội bóng này với số tiền lót tay chỉ 600 triệu đồng/năm.
TỰ TIN LÊN TUYỂN
Trong cuộc sống cái gì cũng có giá của nó và với Minh Tuấn, khi chấp nhận hi sinh chuyện được hưởng số tiền lót tay cao nếu vào B.BD thì việc tiếp tục ở lại Than.QN đem đến cho anh niềm hạnh phúc vô bờ bến. Minh Tuấn đang là nguồn cảm hứng bất tận trong lối chơi của Than.QN cũng như người đem lại niềm vui cho hàng vạn khán giả nơi đây. Ghi 2 bàn và có tới 5 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội lập công, Minh Tuấn chính là cầu thủ nội đang thi đấu ấn tượng nhất V-League 2014.
Ở sân Đồng Nai ngày 27/2 vừa qua, Minh Tuấn đã khiến đối phương ngỡ ngàng với cú sút phạt trực tiếp không thể cản phá nâng tỷ số lên 2-0 cho Than.QN. Bàn thắng đó, Tuấn bảo dành tặng cho số ít CĐV Than.QN lặn lội vào Đồng Nai cổ vũ cho đội nhà. “Tôi thích được chơi bóng ở sân nhà, bởi phía sau có biết bao NHM là bạn bè, người thân của tôi. Chính họ là động lực để tôi bước tiếp nên việc được nhận bao nhiêu tiền lót tay đôi khi nó không giá trị bằng tình cảm với CĐV nơi quê nhà”, Minh Tuấn chia sẻ.
Trong đợt tập trung ĐT Việt Nam lần này, dù Minh Tuấn là tân binh, nhưng với những gì đã thể hiện thì trong mắt của HLV Hoàng Văn Phúc anh đang là con bài chủ lực ở tuyến giữa của đội tuyển. Người thợ mỏ mẫn cán với nhiệm vụ kiến tạo Minh Tuấn bây giờ có lẽ đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc khi anh được cả “tình” và con đường sự nghiệp rộng mở trước mắt.
VÀI NÉT VỀ VŨ MINH TUẤN
Năm sinh: 1990, tại Quảng Ninh
Cao: 1,74m, nặng 60kg
Vị trí: Tiền vệ trung tâm
Sự nghiệp thi đấu:
Năm 2003-nay: Than.QN
Năm 2013: khoác áo U23 Việt Nam
Năm 2014: khoác áo ĐTQG
Thành tích:
HCĐ giải U17QG - báo Bóng đá 2007
HCĐ giải U21QG 2012
HCB giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2012