Từ 'người hùng’ cứu em bé 2 tuổi, ngẫm về 'người nhện' Bùi Tiến Dũng

Từ 10:25 ngày 03-03-2021
Chỉ sau 1 ngày được tung hô như một “người hùng”, tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh lại bị một số người từng đưa anh lên mây xanh… ném đá. Những kẻ lật mặt, tráo trở ấy đúng là miệng lưỡi không xương.

Người bạn của tôi có một cái “tút” trên facebook như thế này: “Nếu tôi là anh Mạnh, có điên tôi mới leo lên mái tôn. Có cho tiền tôi cũng chẳng dám liều như thế. Tôi là một kẻ sợ chết. Còn ai dám leo lên cứu cháu bé thì giơ tay lên?!”.

Cái “tút” này rất thực tế! Sự thực tế ấy nằm ở chỗ, không phải ai cũng có lòng dũng cảm như anh Mạnh. Người đàn ông lái xe tải ấy không có trách nhiệm phải cứu cháu bé, nhưng vì lương tâm và trái tim thiện lành, anh đã bất chấp sự hiểm nguy. Đỡ hay không đỡ được cháu bé, bây giờ đã không quá quan trọng, bởi cả 2 chú cháu đã không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Hành động của anh Mạnh như đánh mạnh vào lương tri của nhiều người. Giữa cuộc đời này, người với người sống để thương yêu nhau. Vậy mà đâu đó vẫn có những đám đông, dù trực tiếp chứng kiến đồng loại của mình đối diện với cơn “thập tử nhất sinh” lại quay lưng bỏ đi, đầy sự ích kỷ.

Anh chế về tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Từ câu chuyện của “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh, người ta cũng thấy “lạnh người” bởi có những người luôn nhìn thế giới với ánh mắt tiêu cực. Anh Mạnh bị bóc mẽ không thương tiếc bởi chính những kẻ đã đưa anh lên mây xanh. Điều đáng nói ở đây, Mạnh chưa bao giờ là người “nhận vơ” mình đã đỡ được cháu bé, và chưa bao giờ nhận mình là “anh hùng”.

Sau tất cả, anh Mạnh chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng với công việc lái xe và được vui sống bên gia đình nhỏ của mình. Tôi tự hỏi, nếu đặt vào tình cảnh như Mạnh, liệu tôi, chúng ta có hành động như vậy và có “bình tĩnh sống” giữa những lời tung hô, lẫn những lời lẽ “bẻ cong” của những người miệng lưỡi không xương?

Sự đáng sợ của mạng xã hội, sự đáng sợ của đám đông và sự đáng sợ của đội ngũ “anh hùng cào phím”, câu view, tạo trend… đã và đang tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần, đến cuộc sống của tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh. Và nó chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí, một số bất chấp thủ đoạn, biến anh Mạnh thành “miếng mồi ngon” kiếm tiền hoặc những mục đích khác…

Chuyện của anh Mạnh có liên quan gì đến thủ môn Bùi Tiến Dũng? Câu trả lời là chẳng liên quan hay có một mối lên hệ nào. 

Chiều qua, lướt mạng xã hội, tôi vô tình nhìn thấy một vài tấm hình mà cư dân mạng đã “chế” về tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh. Họ biến Mạnh thành một thủ môn “siêu nhân”, bất kỳ đội bóng nào cũng thèm muốn. Đến đây, bỗng dưng tôi nhớ đến thủ môn Bùi Tiến Dũng cách đây hơn 2 năm tại Thường Châu (Trung Quốc).

Ngày ấy, Bùi Tiến Dũng xuất hiện như một “vị thần”, một “thiếu niên xuất anh hùng” trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam nhờ những màn trình diễn xuất sắc, đưa U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. 

Dũng trở về trong hào quang chiến thắng. Anh trở thành ngôi sao được săn đón mọi lúc mọi nơi. Dũng không dám ăn uống chốn đông người. Anh đi ngủ cũng thấp thỏm, giật mình vì những cuộc gọi, những tin nhắn từ người thân, từ bạn bè đến những người xa lạ…

Ảnh chế thủ môn Bùi Tiến Dũng sau VCK U23 châu Á 2018 - Ảnh: FB

Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn sau 1 giải đấu. Chính bản thân Dũng cũng choáng ngợp với sự nổi tiếng ấy. Vậy mà giờ đây, Dũng đang ở đâu, như thế nào có lẽ chẳng còn mấy ai quan tâm.

Nên nhớ, Dũng mới chỉ 24 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ ra, giờ anh mới vươn tới những đỉnh cao trong sự nghiệp. Vậy mà…

Ranh giới giữa “người hùng” đến “tội đồ” của Nguyễn Ngọc Mạnh và Bùi Tiến Dũng đôi khi như một cái lật bàn tay. Sự hào phóng của đám đông trên mạng xã hội có thể trở thành con dao hai lưỡi. Lạ thay, không phải ai cũng từ chối sự hào phóng ấy và không phải ai cũng thoát ra khỏi cái vỏ bọc hào nhoáng ấy. 

Bao giờ anh Nguyễn Ngọc Mạnh trở lại cuộc sống của một tài xế bình thường? Không ai biết được. Bao giờ Bùi Tiến Dũng trở lại như ngày xưa? Chẳng ai dám nói.

Vậy thì xin đừng biến họ từ một “siêu nhân” trở thành “nạn nhân” bằng sự hào phóng của mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x