"Tôi thật sự rất tiếc nuối vì có quá nhiều cơ hội dễ dàng mà các cầu thủ của chúng ta không thực hiện được và thật buồn vì bàn thắng là điều quan trọng nhất của một trận đấu. Tôi không cho rằng, các tiền đạo của chúng ta không đủ sắc hoặc không đạt phong độ cao mà chỉ bởi các em có những vấn đề về tâm lý mà thôi”.
Khác với một bộ phận tỏ ra thất vọng, HLV Hoàng Anh Tuấn lại nhìn thấy khía cạnh tích cực của trận hoà: “Đây là trận đấu đầu tiên và nó chưa nói lên điều gì cả. Trận hoà này thậm chí còn tốt cho chúng ta nữa, vì nó rất cần thiết để các cầu thủ nhìn lại mình, có động lực mạnh mẽ hơn cho trận sau. Xét về toàn cục, chúng ta chơi không phải quá tệ, chúng ta tạo ra nhiều cơ hội và chỉ thiếu may mắn, thiếu chính xác, thiếu lỳ lợm ở những pha dứt điểm cuối cùng”.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/09/11/33/sing.jpg)
HLV Takuya của U19 Singapore tỏ ra rất hạnh phúc - Ảnh: Đức Cường
"Trước trận đấu, tôi biết, U19 Việt Nam muốn tấn công, muốn ghi bàn và giải quyết trận đấu sớm nhưng chúng tôi cũng đã làm được điều mà mình mong muốn, đó là có điểm trước đội bóng được đánh giá cao hơn lại được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV”, HLV U19 Singapore nhận xét.