U23 Việt Nam đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Việc U23 Việt Nam thua trước 2 đối thủ đẳng cấp hơn là U23 Jordan và U23 Australia không phải là bất ngờ. Phải thẳng thắn thừa nhận: có được tấm vé để lần đầu tiên lọt vào đến VCK đã là một thành công với U23 Việt Nam.
Trước lượt trận cuối, thầy trò HLV Toshiya Miura đều nhìn lại mình rất thẳng thắn. Nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ: “Đối thủ của U23 Việt Nam có trình độ cao hơn. Thất bại đã qua đã cho các cầu thủ những bài học quý giá bởi họ vẫn còn rất trẻ và con đường phía trước còn rất dài”.
Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - một trong những cầu thủ chơi tốt nhất từ đầu giải - tiếc nuối nhưng vẫn đánh giá rất tích cực: “Australia có những cầu thủ đẳng cấp, nhiều người đang thi đấu ở châu Âu. Chẳng ai muốn thua nhưng bóng đá có ranh giới của đẳng cấp, đa phần các đội mạnh đều thắng".
"May mắn chỉ đứng bên khi anh có thực lực thua kém đôi chút mà thôi. Tôi thấy, U23 Việt Nam chưa bằng các đối thủ đã thi đấu, nên việc thua cuộc cũng là điều không khó hiểu”, cầu thủ của CLB HA.GL chia sẻ.
Trung vệ Bùi Tiến Dũng lại có một ý kiến khác: “Họ không những to cao, khỏe mạnh mà còn chơi bóng kỹ thuật nữa. Khi phải đối đầu với những đối thủ như thế, chúng tôi luôn phải tập trung và căng óc ra để phán đoán tình huống".
"Chúng tôi đã làm hết sức rồi nhưng những thất bại là không tránh khỏi. Nói thật, nhờ được đối đấu với những đối thủ đẳng cấp mà bản thân tôi cũng như nhiều đồng đội mới có thêm bài học quý”, Tiến Dũng kết luận.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn