XSKT Cần Thơ đã có trận thắng đậm tới 3-0 trước Hà Nội T&T trên sân nhà cuối tuần qua. 3 điểm giành được giúp đội bóng xứ Tây Đô giải tỏa rất nhiều áp lực, đặc biệt là HLV trưởng Vũ Quang Bảo. Tuy nhiên, điều đó có lẽ chỉ mang tính tạm thời...
Trước trận gặp Hà Nội T&T, HLV Vũ Quang Bảo đã thổ lộ: “Đây là cuộc đối đầu rất quan trọng của XSKT Cần Thơ. Nếu không có điểm, khả năng tôi phải ra đi”. HLV trưởng đội bóng Tây Đô nói thế, vì sau 2 trận thua liên tiếp trước QNK Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa, lãnh đạo CLB đã tỏ ra không hài lòng và ông Bảo thừa hiểu chiếc ghế của mình sẽ lung lay nếu không thắng khi tiếp Hà Nội T&T.
Có vẻ ông trời đã giúp đội bóng xứ Tây Đô, bởi ở cuộc đối đầu cuối tuần qua, Hà Nội T&T mất cùng lúc 4 vị trí chủ chốt (từ thủ môn đến hậu vệ, tiền vệ) khiến lối chơi không còn sự gắn kết như mong muốn. Thế nên, một trận thua là kết cục đã được dự báo cho đội bóng Thủ đô!
Sau trận thắng, HLV Vũ Quang Bảo rất vui và hết lời ngợi khen các học trò, đặc biệt là tuyến phòng thủ đã không để thủng lưới. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy rất rõ niềm vui của HLV Vũ Quang Bảo và XSKT Cần Thơ cũng chỉ mang tính tạm thời. Đơn giản, bởi với sự đầu tư khá lớn ở mùa giải năm nay, lãnh đạo CLB dù không nói thẳng, nhưng chắc chắn mong muốn đội nhà phải đặt tham vọng cao, chứ không chấp nhận hai chữ “trụ hạng”. Tuy nhiên, thành tích thực tế của đội bóng Tây Đô vẫn chưa như kỳ vọng.
Qua 10 vòng đấu, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo hiện xếp thứ 5 trên BXH với 15 điểm, nhưng sự thể hiện khiến giới chuyên môn chưa cảm thấy yên tâm. Đơn cử, 5 trận thắng kể từ đầu mùa của XSKT Cần Thơ đều diễn ra trên sân nhà, trong lúc họ trắng tay hoàn toàn ở 4 trận làm khách.
Ngay HLV trưởng Vũ Quang Bảo cũng thừa nhận: “XSKT Cần Thơ chưa gặp may ở những trận đấu xa nhà thời gian qua. Chưa kể thi đấu trên sân khách luôn là áp lực rất lớn, việc giành được 1 điểm đã khó chứ nói chi đến chuyện có trọn 3 điểm. Tuy nhiên, trong cuộc họp CLB mới đây, chúng tôi đã đề ra mục tiêu phải nỗ lực có điểm trên sân khách”.
Trong bữa tiệc mừng chiến thắng trước cựu vương Hà Nội T&T, một số cầu thủ XSKT Cần Thơ đã chia sẻ: “Sau một trận thắng thì luôn phải vui, nhưng thật sự áp lực của chúng tôi ở đây lớn lắm. Chỉ cần 1-2 trận thua là không khí lại căng như dây đàn. Nói đâu xa, 2 trận thua liên tiếp ở vòng 8 và 9 khiến các cầu thủ chúng tôi bị áp lực rất lớn...”.
Với mức đầu tư khá cho CLB trong 2 mùa giải có mặt ở V-League, có vẻ như lãnh đạo XSKT Cần Thơ đang ấp ủ giấc mộng bay cao ở sân chơi chuyên nghiệp. Vì thế, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo còn rất nhiều việc phải làm và điều chỉnh trong tương lai, nếu không muốn lâm cảnh “thuyền to ắt sóng lớn”, dẫu ai cũng biết bóng đá không phải là bài toán 1+1=2!
XSKT Cần Thơ chờ thêm... ”lúa”
Theo quy định, XSKT Cần Thơ sẽ nhận 300 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi chiến thắng trên sân nhà. Nếu thắng trên sân khách, đội bóng Tây đô sẽ nhận 400 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đánh bại Hà Nội T&T, một trong những đội bóng hàng đầu V-League, đã giúp XSKT Cần Thơ tạo được tiếng vang với dư luận. Ban lãnh đạo XSKT Cần Thơ cũng rất hài lòng về màn trình diễn của đội nhà. Chính vì điều này mà nhiều khả năng, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ nhận được thêm sự động viên từ ban lãnh đạo.
Trong trận thua 1-3 vừa qua của FLC Thanh Hóa trước Sài Gòn FC, nhiều khán giả đội bóng xứ Thanh có mặt trên sân Thống Nhất đã trách GĐKT Lê Thụy Hải không nhạy bén trong chiến thuật, dẫn đến việc đội nhà thua cuộc. Tuy nhiên, nhà cầm quân này không phản ứng lại giống như thói quen thường thấy.
Một tin rất vui đã đến với những người yêu mến Tuấn Anh khi mới đây, phía Yokohama đã chấp thuận để anh về nước tập trung cùng ĐTQG trong thời gian tới.
Chính thức nắm quyền dẫn dắt CLB nữ Sơn La, HLV trẻ Lường Văn Chuyên gánh trên vai nhiệm vụ nặng nề là đưa đội bóng hội nhập và xa hơn là tìm kiếm những thành tích. Xung quanh cuộc đời và chuyện nghề của nhà cầm quân còn xa lạ này có rất nhiều tình tiết rất thú vị.
Thất bại 1-3 trước Sài Gòn FC đã đánh bật FLC Thanh Hóa khỏi Top 3 và kém đội đầu bảng Hải Phòng đến 9 điểm. Đó thực sự là cú sốc với đội bóng xứ Thanh. Điều gì đang xảy ra ở đội bóng được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên vô địch V-League mùa này?
Chiều qua (16/5), các trận đấu thuộc vòng 3 giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã tiếp tục diễn ra với chiến thắng thuộc về hai đội bóng được đánh giá cao hơn.
2 con người khác nhau, ở 2 thời đại khác nhau nhưng giữa Tuấn Anh và hổ tướng Triệu Vân lại có một sự tương đồng thú vị: Đều là những người anh hùng không cần kiếm tìm sự thừa nhận.
Theo nguồn tin riêng của BongdaPlus, Mito Hollyhock đã đồng ý để tiền đạo Công Phượng trở về Việt Nam tập trung ĐTQG đợt này. Điều này đồng nghĩa anh là một trong những cái tên được HLV Nguyễn Hữu Thắng điền vào danh sách.
Trong một ngày thiếu vắng đối tác Stevens, mọi trọng trách trên hàng công Hải Phòng được dồn lên đôi chân của Diego Fagan. Tiền đạo này đã thi đấu vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt và máu lửa trên sân cỏ. Tuy nhiên cũng có khoảnh khắc anh ôn tồn, nhẹ nhàng hỏi han đối thủ bên kia chiến tuyến.
Pha va chạm với Huỳnh Tấn Tài đã khiến tiền đạo Osmar Moreira của HA.GL bị gãy chân. Tuy nhiên hậu vệ Long An khẳng định anh không hề có ý triệt hạ đối thủ.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn