Đó là câu chuyện về Federico Cossato, cựu tiền đạo Chievo từng tung hoành ở Serie A vào đầu những năm 2000. Sau khi thành công với nghiệp kinh doanh bất động sản, Cossatto cảm thấy chán ngắt thế giới hiện đại xung quanh.
Cossatto quyết định bán hết mọi thứ và chỉ mang theo chú chó Bonnie thân yêu đi vòng quanh thế giới, trong một chiếc xe camping. Bạn bè bảo ông điên nhưng Cossato cảm thấy như tìm lại tự do và chính mình khi thoát khỏi mọi ràng buộc để chìm vào thế giới phiêu lưu đầy kỳ thú và cả hiểm nguy đang chờ đón phía trước.
Chán ghét thế giới
Federico Cossato là cái tên quen thuộc trên L'Equipe du Dimanche, chương trình truyền hình nổi tiếng của Canal+ chuyên phát sóng những điểm nhấn trận đấu và bàn thắng từ các giải đấu lớn. Cựu tiền đạo người Ý này là một trong những kiến trúc sư của "phép màu Chievo", đội bóng đến từ một khu phố ở Verona quê hương ông, đã gây chấn động khi lần đầu tiên khám phá Serie A vào năm 2001 và ngay lập tức vươn lên dẫn đầu BXH.
"Nếu không có trận đấu bị hoãn, chúng tôi thậm chí đã có thể trở thành nhà vô địch lượt đi năm ấy. Chúng tôi đã có thể đạt được kỳ tích như Leicester. Nhưng chúng tôi đã gặp nhiều bất lợi, điều đó thể hiện rõ qua cách trọng tài xử lý có lợi cho các CLB lớn...", Cossato nhớ lại về 24 năm trước, khi ông bước sang tuổi 29 và đang ở đỉnh