Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Luciano Spalletti: Người 'nông dân' rất nhớ bóng đá

07:43 ngày 20/05/2020
Sau khi bị Inter sa thải, từ gần 1 năm nay HLV Luciano Spalletti đã rất tận hưởng cuộc sống của một người nông dân. Nhưng trái tim người đàn ông 60 tuổi này chưa bao giờ nguôi nhớ trái bóng, với những cậu học trò đáng yêu.

    Thăm trang trại của Spalletti

    Phóng viên Giancarlo Dotto của tờ Corriere dello Sport đã vượt hành trình gần 300km bằng xe hơi từ tòa soạn tại Rome đến trang trại riêng của HLV Spalletti ở thị trấn Montaione, một vùng đô thị thuộc Florence. Đó là một trải nghiệm đầy thú vị để biết về cuộc sống của người nông dân Spalletti khi xa ánh đèn sân khấu Serie A. Tại đó, ông tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên, nhưng phảng phất là bầu không khí sôi động của những trận cầu Serie A và Champions League.  

    HLV Spalletti dẫn phóng viên Dotto đi tham quan khu trang trại rộng rãi của ông, kèm rất nhiều sản phẩm nông nghiệp. Nhưng nơi HLV Spalletti tự hào nhất chính là chiếc tủ được thiết kế đặc biệt, nơi ông lưu giữ hàng trăm chiếc áo đấu của các danh thủ mà ông từng dẫn dắt hoặc đối đầu. Có nhiều chiếc áo là do chính HLV Spalletti giặt là, tận tay xếp vào tủ.

    NHM thuộc nhiều thế hệ khác nhau đều có thể tìm thấy những thần tượng của mình trên tủ nhà Spalletti. Từ Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Rivaldo, Ronaldo “béo”, Kaka, Lionel Messi, Neymar… cho tới các học trò được tận tay HLV Spalletti dẫn dắt như Francesco Totti, Mohamed Salah, Alisson… Đặc biệt sau khi giành Champions League cùng Liverpool vào năm ngoái, Salah từng gửi chiếc áo đấu của anh ở trận chung kết để bổ sung vào bộ sưu tập của ông thầy cũ (tại Roma). 

    Không khó để nhận ra, ở vị trí chính giữa chiếc tủ của HLV Spalletti là tập hợp áo đấu của các cầu thủ Inter giai đoạn 2017-2019, đội bóng gần nhất của vị HLV người gốc vùng Tuscan này. Tuy thời gian thành công nhất và tạo dựng được tên tuổi là ở Roma, nhưng Inter mới là nơi HLV Spalletti dành nhiều tâm huyết hơn cả. 

    “Đưa Inter trở lại Champions League chỉ kém mỗi giành Scudetto mà thôi. Tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt của từng Interista sau một giai đoạn quá lâu phải đứng ngoài Champions League. Chúng tôi đã phải đổ rất nhiều mồ hôi cho mục tiêu ấy. Kỷ niệm đẹp nhất của tôi là ở trận thắng Lazio cuối mùa 2017/18, tất cả cầu thủ đều nỗ lực trên 100% khả năng để thắng và giành vé dự Champions League”, HLV Spalletti nói. 

    Yêu mến Dzeko và Totti

    Gắn bó với Roma lâu nhất nên những kỷ niệm đáng nhớ nhất của HLV Spalletti cũng gắn liền các trụ cột của Bầy sói. Ông đặc biệt nhấn mạnh về quan hệ rất tốt với Totti. Người ta cứ cho là vì sự ghẻ lạnh của Spalletti mà Totti quyết định giải nghệ vào Hè 2017. Nhưng trên thực tế ông buộc phải để Totti ngồi dự bị nhiều bởi thể lực của anh không còn đảm bảo. 

    Nhưng thú vị và ngộ nghĩnh hơn cả là kỷ niệm với Edin Dzeko, người mà Spalletti mô tả là đủ khả năng giúp đội bóng chơi với bất kỳ chiến thuật nào, bóng ngắn/bóng dài, bóng sệt/bóng bổng và tấn công/phản công. Tuy nhiên, Dzeko có thể ghi 2 bàn rất đẹp nhưng cũng sẽ bỏ lỡ 2 cơ hội rất ngớ ngẩn. 

    Một lần HLV Spalletti nói vui với Dzeko: “Cậu chơi bóng trông giống như chai nước khoáng 2 lít ục ịch di chuyển trên sân vậy”. Tiếng Italia của Dzeko lúc ấy chưa tốt, phải nhờ Daniele De Rossi dịch lại, rồi tiền đạo người Bosnia đến gõ cửa phòng HLV trưởng với vẻ mặt rất… nghiêm túc đáp lại HLV Spalletti: “Thưa ngài, tôi không phải là chai nước”. Nhưng kể từ sau lần đó, Dzeko tập luyện chăm chỉ hẳn, nhất là các động tác dứt điểm đơn giản. 

    HLV Spalletti từng được Milan liên hệ vào đầu mùa giải 2019/20, nhưng ông đã không đủ quyết tâm để chấm dứt hẳn ràng buộc với Inter để ngồi vào ghế chỉ đạo Rossoneri. Từ chối Milan vào lúc rối ren của đội bóng áo đỏ-đen không hẳn đã sai, nhưng giờ đây đang khiến vị HLV ít tóc này rất nhớ bóng đá.  

    “Tôi rất háo hức trước viễn cảnh trở lại dẫn dắt một đội bóng ở Serie A, được nhìn thấy thành quả lao động của mình trên sân cỏ. Nhưng tôi không thể gật đầu bừa bãi, tôi phải đợi một đề nghị có sức nặng và phù hợp với khả năng của bản thân”, người nông dân Spalletti tâm sự giữa lúc đàn ngựa của ông đang hí vang. Đã đến giờ cho đàn thú ăn rồi…

    Chưa bao giờ phục vụ đội bóng quê hương
    Sinh ra gần Florence và nay cũng đang cư ngụ rất gần thành phố miền Trung Italia này, nhưng Spalletti chưa bao giờ có duyên phục vụ đội bóng quê hương Fiorentina cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Spalletti từng phục vụ một CLB khác thuộc vùng Tuscan là Empoli, đó là CLB cuối cùng của đời cầu thủ (Spalletti vốn là tiền vệ) và là đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp HLV của Spalletti. 

    483 - HLV Spalletti đã có 483 trận cầm quân ở Serie A, nhiều hơn bất kỳ vị HLV nào khác đang tại vị ở mùa giải 2019/20. Người có gần thành tích với Spalletti nhất hiện là Gian Piero Gasperini (Atalanta) với 396 trận.

    XEM THÊM

    Dzeko trên đường trở thành huyền thoại của Roma

    Roma có nguy cơ mất Pellegrini và Zaniolo

    Serie A tập luyện bình thường vào thứ Hai tới, chờ ra sân vào 13/6

    TIẾN SĨ • 07:43 ngày 20/05/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay