Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern và Kane: Sửa sai triệt để
Hà Trang • 20:39 ngày 10/08/2023
Tin nóng nhất trên TTCN ít giờ qua là việc cuối cùng kẻ "cứng đầu" Tottenham cũng chịu chấp nhận đề nghị của Bayern dành cho Harry Kane. Từ phía Bayern mà nói, đây là một chiến thắng vang dội sau hơn 1 năm toàn sai lầm.

    Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin, Tottenham gật đầu với con số hơn 100 triệu euro và kết quả cuối cùng chỉ còn phụ thuộc vào ý muốn của Kane mà thôi. Có nhiều lý do để tin Kane sẽ đồng ý, dù rằng rời nước Anh ở thời điểm 30 tuổi là vô cùng mạo hiểm.

    Bài toán đi hay ở, bên nào lợi hơn Kane phải là người biết rõ nhất. Đợi thêm 1 năm thanh xuân ở Tottenham hay liều mình như chẳng có với lối thoát duy nhất lúc này, cái gì cũng có 2 mặt. Nhưng thôi, hãy tạm gác suy nghĩ của Kane sang một bên để đến với phía Bayern.

    Câu hỏi lớn nhất sẽ là: Tại sao cứ phải là Kane? Đầu tiên, bỏ ra hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ trên 30 tuổi đi ngược với tiêu chí chuyển nhượng của Hùm xám từ trước tới nay. Thực tế, trên bình diện châu Âu, Bayern chẳng khác nào một "ốc đảo" khi luôn đi ngược xu thế, từ chối chi tiền tấn cho những thương vụ "vô lý".

    Tiếp theo, với từng đấy tiền, Bayern hoàn toàn có thể mua những chân sút trẻ hơn, quen thuộc với Bundesliga hơn như Kolo Muani. "Hút máu" những đội bóng đồng hương cũng là một thói quen khó bỏ của Hùm xám, sao mùa này họ lại dửng dưng đến vậy?

    Nhìn vào cách chi tiêu của Bayern trong hè này, có thể thấy một tôn chỉ rất rõ ràng. Bayern sẽ chỉ chiêu mộ những cầu thủ miễn phí (như Konrad Laimer, Guerreiro), hoặc thực sự đắt sắt ra miếng như Kim Min-jae và tới đây là Kane.

    Chỉ Kane mới đủ sức thay thế Lewandowski

    Bayern có vẻ không đi ngược xu thế được nữa. Những thương vụ dưới 35 triệu euro của họ trong mùa hè trước như Sadio Mane, Mathys Tel và Ryan Gravenberch đều không mang tới kết quả tích cực. Đặc biệt trong số này là Mane khi đây là vụ đầu tư thất bại cả về kinh tế, chuyên môn lẫn hình ảnh của Bayern.

    Suy nghĩ Mane có thể lấp vào khoảng trống mà Robert Lewandowski để lại quá sai, và khiến Bayern mệt mỏi tìm cách khắc phục. Có quá nhiều người đã phải trả giá vì sai lầm này, từ chính Mane, tới HLV Julian Nagelsmann và các sếp Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic. Đã đến lúc Bayern hiểu ra họ không thể tiết kiệm được nữa, và Kane là lựa chọn buộc phải có, với bất cứ giá nào.

    Đẳng cấp của Kane là thứ không cần bàn cãi. Quan trọng hơn, anh là một trung phong đúng nghĩa, mẫu cầu thủ đang cực thiếu trong đội hình Bayern. Có Kane, Thomas Tuchel sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, từ sức mạnh trên hàng công, khả năng dứt điểm tới bổ sung chất sáng tạo. Có Kane, chinh phục Bundesliga sẽ không vất vả như trước, và vị thế của Bayern tại Champions League cũng được nâng lên một tầm.

    Kane là mẫu trung phong toàn năng, được các thành viên BLĐ Bayern đồng thuận tuyệt đối. Rất ít khi đại gia nước Đức quyết tâm đến thế cho một thương vụ ở nước ngoài, khi năm lần bảy lượt nối lại đàm phán dù Tottenham liên tục từ chối các đề nghị. Sau tất cả, Bayern đã thành công. Ngày Kane ra mắt sân Allianz Arena, chẳng khác nào lịch sử Bayern chào đón một Lewy mới.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay