
Mới đây, Bayern đã hạ Stuttgart 4-2 để đăng quang Bundesliga 2025/26 sớm 4 vòng đấu. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là chiếc cúp mà Bayern nâng lên không hoàn toàn giống những năm trước. Meisterschale, biểu tượng vô địch nước Đức (hay chúng ta vẫn gọi là "Đĩa bạc"), vừa được tu sửa toàn diện để chuẩn bị cho tương lai, sau khi gần như không còn chỗ để khắc tên các nhà vô địch mới.
Bundesliga chỉ ra đời từ năm 1963. Trước đó, bóng đá Đức vận hành theo hệ thống khu vực, nơi các đội bóng vượt qua giải Oberliga địa phương để bước vào vòng tranh chức vô địch quốc gia. Trong giai đoạn từ năm 1903 đến 1944, đội vô địch sẽ nhận chiếc Viktoria Trophy - một tượng nữ thần Victoria của La Mã đặt trên bệ, xung quanh gắn các tấm khiên mang tên những CLB chiến thắng qua từng năm.
Chiếc cúp Viktoria ngày nay được trưng bày tại Bảo tàng Bóng đá Đức ở Dortmund. Đây là hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt, từng được cho là thất lạc trong Thế chiến II. Sau khi trao cho Dresdner SC mùa hè năm 1944, chiếc cúp biến mất và chỉ được tìm lại sau khi nước Đức thống nhất. Trong quãng thời gian không rõ tung tích đó, bóng đá Đức cần một biểu tượng mới cho chức vô địch. Từ đó, Meisterschale ra đời và lần đầu được trao vào cuối mùa 1948/49.
Điều này khiến Nurnberg trở thành trường hợp khá trớ trêu. Họ vô địch nước Đức mùa 1947/48, tức mùa đầu tiên bóng đá trở lại sau chiến tranh, song chưa có chiếc cúp nào để nhận. Thay vào đó, VfR Mannheim mới là đội đầu tiên nâng Meisterschale sau chiến thắng trước Dortmund năm 1949.


Meisterschale được chế tác bởi Elisabeth Treskow, nữ nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng của Cologne. Bà là người tiên phong trong lĩnh vực vốn do nam giới thống trị thời bấy giờ, đồng thời là bậc thầy về nghề kim hoàn. Treskow thực hiện chiếc cúp cùng các học trò, trong đó có Fritz Deutsch - một người Do Thái gốc Tiệp Khắc sống sót sau thời gian bị giam giữ tại trại Auschwitz. Câu chuyện tạo ra chiếc cúp vì thế cũng mang nhiều giá trị lịch sử và nhân văn.
Phiên bản đầu tiên của Meisterschale rộng khoảng 50 cm, được làm từ bạc sterling và trang trí bằng đá tourmaline. Giữa năm viên đá quý lớn là năm tấm bảng khắc tên các nhà vô địch quốc gia từ năm 1903. Phần lõi thiết kế này vẫn được giữ nguyên đến ngày nay, dù đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa.
Ban đầu, mỗi tấm bảng chỉ đủ chỗ cho 7 dòng tên vô địch. Sang thập niên 1960, các bảng được thiết kế lại để tăng lên 10 dòng. Đến năm 1981, chiếc cúp được mở rộng lần đầu tiên khi một vòng bạc mới gắn thêm đá quý được bổ sung, tạo thêm không gian khắc tên. Sau một lần chỉnh sửa nữa vào năm 2009, tổng thể Đĩa bạc có thể chứa tên các nhà vô địch đến năm 2025.
Và đó là lý do cho đợt cải tạo mới nhất. Công việc được giao cho Koch & Bergfeld, một trong những hãng chế tác bạc lâu đời nhất nước Đức, đặt tại Bremen. Đây cũng là đơn vị từng thiết kế và sản xuất chiếc Cúp Champions League hiện tại từ năm 1967. Thú vị ở chỗ, Bayern mùa này cũng đang nuôi hy vọng chinh phục luôn danh hiệu đó.

Để nâng cấp Meisterschale, chiếc cúp được tháo rời hoàn toàn thành từng bộ phận. Ít ai biết rằng toàn bộ cấu trúc của nó được ghép lại bằng hàng chục chiếc vít bạc nhỏ tinh xảo. Những viên đá quý, các tấm bảng tên và từng vòng mở rộng qua nhiều thời kỳ đều được tháo ra để vệ sinh, đánh bóng và phục hồi. Sau gần 80 năm sử dụng, nhiều khu vực khuất bên trong đã bắt đầu xuống cấp rõ rệt.
Phần thay đổi lớn nhất nằm ở vòng ngoài mới. Thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên tinh thần truyền thống với 5 bảng khắc tên xen giữa các viên tourmaline. Dù vậy, mỗi bảng giờ có thể chứa 5 dòng khắc tên thay vì 3 dòng như trước. Điều này đồng nghĩa chiếc cúp đủ chỗ cho thêm 30 nhà vô địch mới, và có thể tiếp tục sử dụng nguyên trạng cho tới sau lễ kỷ niệm 100 năm ra đời vào năm 2049.
Sau lần nâng cấp này, Meisterschale có đường kính 56 cm và nặng hơn 11 kg. Những thay đổi ấy đã được Bayern trải nghiệm đầu tiên với chức vô địch vừa qua. Không chỉ bỏ túi chức vô địch, Bayern mùa này còn đang ghi dấu ấn về thống kê. Họ đã ghi 109 bàn sau 29 trận, trở thành đội vô địch ghi nhiều bàn nhất lịch sử Bundesliga, vượt qua kỷ lục 101 bàn do chính Bayern lập ở mùa 1971/72.
Đĩa bạc Bundesliga vì thế không chỉ là phần thưởng cho nhà vô địch, mà còn là cuốn biên niên sử bằng kim loại của bóng đá Đức. Qua từng lần mở rộng, nó kể lại hành trình phát triển của giải đấu, những thời kỳ biến động của đất nước và sự thống trị của các thế lực lớn. Giờ đây, với diện mạo mới, Meisterschale đã sẵn sàng cho 30 chương tiếp theo của lịch sử.


























