Vậy, nhà cầm quân 38 tuổi người Bỉ đã làm “cuộc đại phẫu” ở Bayern như thế nào? Không giống như người tiền nhiệm của mình, Kompany đã thống nhất phòng thay đồ Bayern với trọng tâm là hàng phòng ngự nhanh hơn và tấn công linh hoạt hơn. Trước đó, bản thân Hùm xám luôn phản đối phong cách này, nhưng vì sao họ lại dễ dàng bị Kompany thuyết phục thực hiện theo?
"Yêu cho roi cho vọt"
Có thể sẽ đến lúc các cầu thủ Bayern Munich nhận được sự đối xử mà Kompany từng làm với Johann Berg Gudmundsson ở Burnley. Đó là một trong những khoảnh khắc đầy màu sắc và vô cùng ấn tượng trong bộ phim tài liệu “Mission to Burnley” (tạm dịch: Cuộc cách mạng ở Burnley), ghi lại sự hồi sinh diệu kỳ của đội bóng miền tây bắc nước Anh dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bỉ, cựu thủ quân khét tiếng của Man City. Khi ấy, ông rất tức giận, lao thẳng vào Gudmundsson trên sân tập.
“Johann, chết tiệt, đừng thử thách tôi, chết tiệt, đừng thử thách tôi, chết tiệt, đủ rồi đấy, hãy thôi rên rỉ đi, chết tiệt”, Kompany nổi điên hét vào cầu thủ chạy cánh người Iceland, một cuộc cãi vã nảy lửa mà vị tướng trẻ nhất định không chịu bỏ qua.
“Cậu muốn truyền đạt điều gì đó cho đội bóng ư? Cậu là một gã trai to lớn ư? Ngôn ngữ cơ thể của cậu thật tệ, chết tiệt. Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa: ngừng những tiếng rên rỉ chết tiệt của cậu đi. Chết tiệt”, Bộ phim Mission to Burnley dừng cảnh quay ở đó... và phần còn lại l