Thần đồng Florian Wirtz: 'Tôi ước mơ được khoác áo Barca'

Mới 17 tuổi nhưng Florian Wirtz đã nổi lên như một ngôi sao hàng đầu của Leverkusen mùa này. Trả lời phỏng vấn tờ Sport Bild, anh nói về sự thăng tiến của mình, về Kai Havertz và đặc biệt là giấc mơ khoác áo Barcelona!

“Mục tiêu ngoài mong đợi”

Sport Bild: Florian Wirtz, anh đã là ngôi sao của Leverkusen, nhưng chưa từng thi đấu trong một SVĐ kín khán giả. Điều này cảm giác như thế nào? 

Florian Wirtz: Ban đầu, đó có vẻ là thuận lợi với tôi, bởi không phải chịu sức ép từ khán giả. Nhưng giờ tôi không thể đợi ngày mà các CĐV trở lại sân bóng. 

Anh đã thăng tiến chóng mặt trong 7 tháng qua. Anh còn nhớ ban đầu mình có kế hoạch như thế nào cho năm 2020 không?

Lúc đó tôi vẫn đang chơi cho đội trẻ Cologne và chỉ ước vô địch giải U17 châu Âu rồi thi đấu thành công cùng đội tuyển trẻ quốc gia. Tôi chưa dám nghĩ về việc thi đấu chuyên nghiệp trong năm 2020.

Bayern và một số đội bóng Anh từng muốn có anh. Nhưng rút cuộc anh lại chọn Leverkusen vào tháng 1/2020. Điều gì khiến anh đưa ra quyết định đó?

Ngay từ đầu, tôi đã rất rõ ràng rằng chỉ có Cologne và Leverkusen trong câu chuyện này. Tôi muốn ở lại vùng đất này, chưa muốn xa gia đình và bạn bè. Tại Leverkusen, tôi thấy mình có nhiều triển vọng.

Những tiếp xúc đầu tiên của Leverkusen với anh diễn ra như thế nào?

Người đại diện Simon Rolfes từ Leverkusen đến và rất cố gắng vì tôi. Ông ấy đã nói chuyện rất nhiều với cha mẹ tôi. Tôi cảm nhận rằng Leverkusen rất ưu ái tôi và muốn tôi có những điều tốt đẹp cho tương lai. 

Và rồi GĐTT Rudi Voeller cũng đến?

Vâng đúng vậy, chúng tôi có một buổi nói chuyện tại sân BayArena, giữa Rudi Voeller, Simon Rolfes và cả Peter Bosz. Vị HLV của đội bóng nói với tôi rằng ông ấy muốn có tôi và tin rằng tôi phù hợp với hệ thống thi đấu của ông ấy. Đó là một trong những lý do tôi chọn Leverkusen.

Khi Julian Brandt chuyển đến Leverkusen cũng ở tuổi 17, anh ấy kể việc mình chọn Leverkusen bởi Rudi Voeller có “đôi mắt thành thật”. Anh có như vậy không?

Tôi có thể hiểu điều đó. Ngay ở cuộc gặp gỡ đầu tiên, tôi đã nói với gia đình rằng Rudi là một người thành thật. Tôi tin vào từng lời của ông ấy nói. 

Chỉ 6 tuần sau khi anh gia nhập Leverkusen, đại dịch Covid-19 đã xâm chiếm Bundesliga. Rồi khi giải đấu trở lại, anh được bổ sung cho đội 1. Có phải Covid-19 đã thúc đẩy sự nghiệp của anh?

Có lẽ phải nhìn nhận theo cách đó. Covid-19 giúp tôi có cơ hội được tập luyện và thi đấu cho đội 1 sớm hơn, bởi tình hình lúc đó đòi hỏi các đội bóng dùng tới nhiều cầu thủ hơn.

HLV Peter Bosz đã khuyên nhủ gì anh khi đó?

Ông ấy nói rằng, đối với ông ấy tuổi tác không thành vấn đề, mà quan trọng cầu thủ đó có đủ tốt hay không. Điều này giúp tôi có nhiều động lực phấn đấu hơn.

Ở tuổi 17, Florian Wirtz (áo đen) đang là trụ cột của Leverkusen

“Tôi muốn là người giỏi nhất”

Ở ngay trận đầu sau đợt nghỉ Covid-19, anh đã đá chính. Anh có bất ngờ với quyết định của HLV không?

Ngay lúc đầu, tôi đã tin rằng mình sẽ tiến bộ rất nhiều với HLV Peter Bosz. Chính vì vậy, dù bất ngờ, nhưng tôi cũng đã sẵn sàng cho trận đấu đó.

Trong vài tháng đầu anh được thi đấu cạnh Kai Havertz, trước khi anh ấy chuyển đến Chelsea. Havertz có phải hình mẫu mà anh học theo?

Đến bây giờ tôi vẫn theo dõi anh ấy. Trong lúc tập luyện trước đây, tôi học rất nhiều từ Kai về cách xử lý tình huống trước cầu môn đối phương, rồi cách anh ấy di chuyển giữa các khoảng trống. Tôi muốn xuất sắc hơn nữa, thậm chí hơn cả Kai. Tôi luôn muốn trở thành người giỏi nhất. Tôi ghét thất bại. 

Anh mới được gia hạn hợp đồng đến năm 2023. Anh sẽ ký lại hợp đồng 5 năm vào mùa Hè này khi kỷ niệm sinh nhật thứ 18 chứ? 

Giờ tôi chỉ nghĩ đến năm 2023 mà thôi!

Vậy hẳn anh đã có mục tiêu đặc biệt cho tương lai?

Khi còn là một cậu bé, tôi ước ao được thi đấu cho Barcelona. Không có gì thay đổi về điều đó. Tôi vẫn còn một số thời gian cho đến lúc đó (cười lớn).

Vậy mục tiêu thi đấu cho ĐT Đức thì sao?

Tôi không chắc mình có thể biến giấc mơ này thành hiện thực hay không. Song những tháng qua cho tôi thấy, mình có thể giành được nhiều thứ ngoài mong đợi!

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

 

Wirtz từng lập kỷ lục và bị xô đổ
Vào ngày 6/6/2020, Wirtz ghi bàn thắng đầu tiên cho Leverkusen trong trận gặp Bayern. Dù đội nhà thua 2-4, song anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Bundesliga ở tuổi 17 và 34 ngày. Tuy nhiên, đến ngày 18/12/2020, kỷ lục của Wirtz đã bị xô đổ bởi Youssoufa Moukoko, khi cầu thủ này ghi bàn ở tuổi 16 và 28 ngày cho Dortmund.

Wirtz từng vượt mặt Werner
Trong trận đại thắng đội bóng cũ Cologne 4-0 hồi giữa tháng 12 vừa qua, Florian Wirtz đóng góp 1 pha lập công cho Leverkusen. Đây là bàn thứ 3 của Wirtz tại Bundesliga, qua đó giúp anh trở thành cầu thủ thứ 5 đạt cột mốc 3 bàn tại Bundesliga trước sinh nhật thứ 18 (đến ngày 3/5 tới, anh mới tròn 18 tuổi). Wirtz còn là cầu thủ trẻ nhất ghi được 3 bàn tại Bundesliga, với thành tích 17 tuổi và 227 ngày, vượt qua kỷ lục của Timo Werner trước đó.

28. Cho đến nay, Florian Wirtz đã thi đấu 28 trận cho đội 1 Leverkusen trên mọi đấu trường, ghi được 6 bàn và có 6 đường kiến tạo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x