Harry Kane đã mừng hụt như thế nào
Cuối tuần trước, người hâm mộ đã được chứng kiến một hình ảnh rõ tội nghiệp của Harry Kane. Khi cầu thủ chạy cánh Leroy Sane ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Bayern Munich trước đội chủ nhà Leipzig, tuyển thủ Anh vội vã lao từ trên khán đài xuống dưới sân (Kane bị treo giò trận này). Anh hồi hộp chờ trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu ở vòng 32 Bundesliga để có thể ăn mừng chức vô địch cùng đồng đội. Nhưng Kane đã vui mừng quá sớm. Đúng ở những phút bù giờ cuối cùng trên sân Red Bull, chân sút Yussuf Poulsen đã ghi bàn thắng giúp Leipzig giành lại 1 điểm.
Nếu trận đấu hôm đó khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội khách, thầy trò HLV Vicent Kompany sẽ chính thức đăng quang sớm 2 vòng đấu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Kane đã giải được cái dớp vô duyên với các danh hiệu. Khỏi phải nói cựu sao của Tottenham cảm thấy hụt hẫng như thế nào, bởi anh đã chờ đợi chiếc Cúp đầu tiên trong sự nghiệp quá lâu. Rất may cho Kane, đúng 1 ngày sau, đội nhì bảng Leverkusen bị chủ nhà Freiburg cầm hòa 2-2. Nhờ vậy, Bayern Munich rốt cục vẫn chính thức giành đĩa bạc ngay ở vòng 32.