Ở tuổi 31, Kane chia sẻ về khát khao ghi bàn, những hình mẫu ý tưởng, về nhãn quan chiến thuật và đặc biệt là các tham vọng của anh. Kane cũng tin rằng với những gì đã cống hiến, anh sẽ có được nhiều danh hiệu vào cuối sự nghiệp…
- France Football: Một số người nói rằng anh không học cách trở thành một cầu thủ ghi bàn, mà anh vốn sinh ra để làm một cầu thủ ghi bàn. Anh nghĩ gì về điều này?
- Harry Kane: Vâng, tôi nghĩ phần lớn điều đó là đúng. Bạn phải có bản năng sát thủ này trong mình, trong tinh thần, ý chí của mình. Chính “mẹo” nhỏ nhặt đó giúp bạn cảm nhận được trái bóng sẽ rơi ở đâu, theo cách nào... Nhưng tôi không thể giấu sự thật rằng mặt khác, bạn cũng cần phải nỗ lực rất nhiều để hiểu được tất cả những điều đó, để hoàn thiện nó. Sai lầm lớn nhất là để mọi người tin rằng chúng tôi ghi nhiều bàn như vậy, vì chúng tôi thực sự chỉ có “mẹo” nhỏ nhặt ấy từ lúc bắt đầu.
- Khi còn trẻ, khi nào anh cảm thấy mình là một tay săn bàn bẩm sinh?
- Theo những gì tôi nhớ, tôi đã luôn ghi rất nhiều bàn thắng, ngay cả khi còn là một cậu nhóc chừng 5 hoặc 6 tuổi. Điều này đã được khẳng định vào khoảng năm 12 tuổi, khi bóng đá bắt đầu trở thành một sự nghiệp, không còn chỉ là hoạt động ngoại khóa, sau giờ học và cuối tuần