Sau chấn thương hông và nghỉ thi đấu 3 tuần trong tháng 10 ở cả Bayern (thi đấu 3 trận, 1 ở Bundesliga và 2 ở Champions League) lẫn ĐT Đức, Musiala đã trở lại và đều đặn đá chính, tỏa sáng. Nhưng khác với sự nóng vội trước đây, Musiala ở tuổi 21 có một nét mới trong phong cách chơi: sự lạnh lùng và bình thản trong các pha mặt đối mặt với hậu vệ và thủ môn đối phương.
Trên RND, Musiala cũng đã chia sẻ rất nhiều điều thú vị về Quả bóng vàng, về lý do chọn ĐT Đức thay vì ĐT Anh, về những chuyển mình mạnh mẽ ở cả Bayern lẫn ĐT Đức trong suốt 12 tháng qua…
RND: Chào Jamal, anh có biết Vincent Garcia là ai không?
Jamal Musiala: Tôi đã từng nghe cái tên này trước đây...
Không có gì lạ lẫm đâu. Thực ra, ông ấy là tổng biên tập của tạp chí France Football và do đó chính là người đứng ra tổ chức bầu chọn Quả bóng vàng. Vào tháng 9 vừa qua, ông ấy đã phải biện minh lý do vì sao anh vắng mặt trong danh sách ứng cử viên. Anh có thất vọng không? Đến một lúc nào đó anh hẳn là muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Vâng, đó là mục tiêu của tôi. Khi bạn lớn lên và chứng kiến Lionel Messi cùng Cristiano Ronaldo nâng cao những Quả bóng vàng, mọi cầu thủ đều muốn được đứng trên bục vinh quang vào một lúc n&a