M'Gladbach: Kẻ thách thức bất ngờ của Bayern

Tâm Lê
08:31 ngày 24-10-2014
Không phải Leverkusen, Schalke hay Dortmund mà chính M’gladbach lại là đối thủ bám sát Bayern Munich nhất vào lúc này. Liệu M’gladbach có tiếp tục gây bất ngờ khi chạm trán Hùm xám vào cuối tuần này?
M'Gladbach: Kẻ thách thức bất ngờ của Bayern
HIỆN TƯỢNG THÚ VỊ
Bundesliga qua mỗi mùa giải thường có một hiện tượng bất ngờ thú vị. Mùa này, chính là M’gladbach.

Sau 8 vòng đầu tiên, đội bóng của HLV Lucien Favre đang xếp thứ 2 với 16 điểm, chỉ kém 4 điểm so với Bayern Munich được xem là đội bóng không đối thủ ở Bundesliga. Nếu M’gladbach đánh bại Bayern vào cuối tuần này, khoảng cách giữa 2 đội sẽ chỉ còn 1 điểm. M’gladbach chắc chắn rất muốn “tặng” Bayern trận thua đầu tiên ở Bundesliga mùa này, ngược lại Bayern hẳn cũng muốn “giúp” kẻ phá bĩnh M’gladbach biết mùi chiến bại là gì. 


Ở bước khởi đầu của Bundesliga 2014/15, rất nhiều đội bóng lớn chật vật. Werder Bremen thậm chí đang xếp chót với chỉ 4 điểm sau 8 vòng, chưa thắng trận nào. Hamburg đang ở vị trí thứ 16 trong nhóm “cầm đèn đỏ”, ngay trên Hamburg là Stuttgart, Dortmund. Schalke (hạng 9), Leverkusen (6), Wolfsburg (5) hẳn đang rất ganh tị nhưng cũng phải ngưỡng mộ M’gladbach vì đội bóng này chưa thua trận nào, xếp thứ 2 Bundesliga và là kẻ thách thức đáng gờm nhất hiện nay đối với Bayern. 

DĨ VÃNG HÀO HÙNG 
Mùa trước, M’gladbach đứng hạng 6 Bundesliga. Đội bóng có tuổi đời hơn 1 thế kỷ này từng là “đại gia” của bóng đá Đức với 5 lần vô địch Bundesliga trong giai đoạn chỉ từ năm 1970 đến 1977. Ngoài ra, M’gladbach còn 3 lần đoạt Cúp Quốc gia, 1 lần là á quân Cúp C1, 2 lần đoạt Cúp UEFA. 

Giai đoạn hoàng kim của M’gladbach là ở thập kỷ 70, khi đó đội bóng này là ông trùm của Bundesliga bất chấp thực tế là Bayern Munich ở thời kỳ đó cực mạnh với 3 chức vô địch châu Âu liên tiếp từ 1974 - 1976. Nếu không bị M’gladbach “ngáng đường”, chắc chắn Bayern sẽ còn gặt hái nhiều chiến tích chói lọi hơn nữa trong những năm 70 của thế kỷ trước. 

KHÔNG SỢ HÙM XÁM 
Thời kỳ đỉnh cao của M’gladbach đã trôi qua hơn 3 thập kỷ. Thành tích đáng kể gần nhất của M’gladbach chỉ là chiếc Cúp Quốc gia năm 1995. Chẳng những không còn ở đỉnh cao của bóng đá Đức, M’gladbach thậm chí còn rớt hạng ở mùa giải 2006/07. 


Quãng thời gian lận đận của M’gladbach tưởng như khó chấm dứt vì dù có những HLV tên tuổi như Dick Advocaat hay Jupp Heynckes, đội vẫn không đạt được kết quả như ý. Tuy nhiên, từ khi có Favre (nhận nhiệm sở vào tháng 1/2011), M’gladbach dần dần vượt khó rồi vươn lên. Đội thậm chí cho ra lò những tên tuổi kiệt xuất hàng đầu của Đức, như Marco Reus. 

Tất nhiên M’gladbach không thể giữ Reus quá lâu. Cái hay của đội là dù mất nhân tài song vẫn chơi tốt, nhờ những cái tên như Sommer, Kruse, Traore, Xhaka… Duy trì được sự ổn định về mặt lối chơi và thành tích trong những năm vừa qua là động lực và niềm tin để thầy trò Favre bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng gặp Bayern sắp tới. 

Favre nói: “Chúng tôi hài lòng với vị thế đội cửa dưới. M’gladbach không có gì để mất, nhưng chúng tôi có thể nhận một món quà tuyệt vời nếu đánh bại Bayern”. Thực chất M’gladbach không ngán Bayern. Trong 6 lần đối đầu gần nhất ở Bundesliga khi gặp Bayern, thành tích của M’gladbach rất đáng khích lệ: thắng 2, hòa 1, thua 3. Hàng công cực mạnh của Bayern (21 bàn/8 trận) sẽ gặp sức kháng cự từ hàng thủ mạnh của M’gladbach (lọt lưới chỉ 0,5 bàn/trận).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Alonso: Mảnh ghép hoàn hảo của Hùm xám Alonso: Mảnh ghép hoàn hảo của Hùm xám

    Xabi Alonso vừa ghi bàn đầu tiên trong màu áo Bayern Munich ở chiến thắng 6-0 trước Bremen. Đây là một sự kiện nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Vì nó chứng tỏ Alonso đến Bayern đúng lúc và Munich là nơi phù hợp nhất với anh vào thời điểm này.

  • Bayern vùi dập Bremen 6-0: Đó mới là “Bayern của Guardiola”! Bayern vùi dập Bremen 6-0: Đó mới là “Bayern của Guardiola”!

    Bayern đã trình diễn một sức mạnh hủy diệt khi khuất phục Bremen 6-0 ở trận đấu tối thứ Bảy. Lối chơi tấn công biến hóa, bóp chết đối thủ bằng khả năng cầm bóng và pressing theo như ý đồ của HLV Pep Guardiola đang được các cầu thủ Bayern hoàn thiện…

  • Dortmund: Lại rơi tự do! Dortmund: Lại rơi tự do!

    Ngay sau khi Dortmund lên dây cót tinh thần cho một màn khởi động mới, họ lại thua trận. Thất bại 1-2 trước Cologne tối thứ Bảy vừa qua khiến tình hình tại đội bóng vùng Ruhr trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết…

  • Di Matteo ra mắt ấn tượng ở Schalke Di Matteo ra mắt ấn tượng ở Schalke

    Tối thứ Bảy vừa qua, tân HLV Roberto di Matteo đã có một khởi đầu như ý trên đất Đức khi giúp Schalke đánh bại Hertha Berlin 2-0.

  • Dortmund: Mới chỉ mạnh trên lý thuyết Dortmund: Mới chỉ mạnh trên lý thuyết

    Đón chào một loạt bệnh binh trở lại sau chấn thương, nhưng Dortmund cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm để có thể tạo nên một đội hình thiện chiến.

  • Bayern đại thắng, Dortmund thua sốc! Bayern đại thắng, Dortmund thua sốc!

    Ra quân với đội hình gần như tối ưu, nhưng Dortmund lại tiếp tục gây thất vọng với trận thua 1-2 trên sân Cologne đêm qua. Nỗi đau càng thêm lớn khi ở trận đấu cùng giờ, kình địch Bayern đè bẹp Bremen tới 6-0...

  • 20h30 ngày 18/10, Bayern vs Bremen: Đỉnh đáy đối đầu 20h30 ngày 18/10, Bayern vs Bremen: Đỉnh đáy đối đầu

    Lần đầu tiên trong lịch sử Bayern và Bremen đối đầu trong bối cảnh hai đội đang ở đỉnh và đáy của BXH. Tất cả cho thấy sự chênh lệch lớn về đẳng cấp giữa hai kỳ phùng địch thủ một thời này…

  • Bayern xác nhận đang theo đuổi Reus Bayern xác nhận đang theo đuổi Reus

    Chủ tịch Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, xác nhận CLB đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ Marco Reus từ Borussia Dortmund.

  • 20h30 ngày 18/10, Cologne vs Dortmund: Khách làm lại từ đầu 20h30 ngày 18/10, Cologne vs Dortmund: Khách làm lại từ đầu

    Trước chuyến hành quân tới sân Rhein Energie của Cologne, HLV Juergen Klopp kêu gọi các cầu thủ bỏ lại tất cả những sự thất vọng ở sau lưng để “khởi động lại từ đầu”.

  • Chờ vùng Ruhr trỗi dậy! Chờ vùng Ruhr trỗi dậy!

    Hai đội bóng vùng Ruhr, Borussia Dortmund và Schalke 04 từng được kỳ vọng sẽ tạo thành một thế lực để đối trọng với ông lớn Bayern Munich tại Bundesliga 2014/15. Tuy nhiên, hiện cả hai đều đang gây thất vọng cho tới thời điểm này của mùa giải.

  • Guardiola khẳng định "cực ghét" tiqui-taca Guardiola khẳng định "cực ghét" tiqui-taca

    Theo HLV Pep Guardiola, ông chẳng còn thích thú gì phong cách chơi bóng tiqui-taca vốn đã làm nên thương hiệu của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x