Gotze cũng chia sẻ về tuổi thơ ngắn ngủi ở Mỹ và những năm tháng mà “nhờ được sống cùng bố mẹ giúp tôi không phát điên phát rồ”. Anh cũng không quên kể lại được làm việc cùng Pep Guardiola thú vị đến thế nào.
Hiện tại, ở tuổi 33, tiền vệ tấn công của Frankfurt cảm thấy cuộc sống thanh thản, tận hưởng bóng đá theo đúng nghĩa, và anh rất hào hứng với khởi đầu mới đặc biệt là khi lại được chơi tại Champions League…
Tuổi thơ của tôi
“Ký ức đầu tiên của tôi về việc chơi bóng là với các anh trai trong vườn. Bố mẹ tôi cho chúng tôi thử rất nhiều môn thể thao như quần vợt, bóng rổ... Nhưng bóng đá là một điều gì đó bẩm sinh đối với tất cả chúng tôi. Mặc dù bố tôi chưa bao giờ chơi bóng trong đời! Anh trai tôi (Fabian, người chơi ở giải hạng Ba Đức) đã truyền lại điều đó cho tôi bằng cách chơi cùng nhau. Với hai anh trai như vậy, Felix (người anh trai khác của Mario chơi cho Paderborn, ở giải hạng Hai) không còn cách nào khác ngoài việc yêu thích nó. (Cười).
Tôi luôn rất gần gũi với gia đình. Tôi may mắn có một tuổi thơ tuyệt vời. Gia đình tôi sống ở Texas hai năm khi tôi còn nhỏ vì công việc của bố tôi (một giáo sư kỹ thuật điện - PV), nhưng tôi chẳng còn chút ký ức nào, chỉ còn vài hình ảnh thoáng qua. Sau đó, chúng tôi trở về Đức. Tôi bắt đầu chơi bóng đá ở Ronsberg, một ngôi làng nhỏ ở Bavari